Giành chiến thắng 1-0 ở trận “chung kết” với Sài Gòn, điều đó là vừa đủ để Viettel soán ngôi vương của Hà Nội ở V-League 2020.

HLV Trương Việt Hoàng hạnh phúc cùng bà xã Lệ Quyên trong ngày Viettel vô địch.
Đây là lần đầu tiên HLV Trương Việt Hoàng được trải qua cảm giác vô địch trên cương vị huấn luyện viên trưởng một đội bóng tại V-League. Vì vậy, ông đã tỏ ra vô cùng hạnh phúc.
Ông chia sẻ: “Thực sự tôi cảm thấy rất vui và quá hạnh phúc. Lúc này không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng niềm vui của một nhà vô địch, dù thực tế lẽ ra tôi đã có thể chạm tay vào chức vô địch năm 2016 ở đội Hải Phòng, nhưng lần ấy không thể vượt được Hà Nội do thua hiệu số”.
“Hôm nay, nhìn các CĐV Viettel biến khán đài sân Thống Nhất thành sân nhà khiến anh em chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chưa lúc nào đi thi đấu trên sân khách mà khán giả nhà lại đông như thế, cảm giác này thật tuyệt vời và điều ấy đã tiếp sức cho anh em chúng tôi rất nhiều để có thể giành được ngôi vô địch này. Chức vô địch này là dành cho các bạn và xin cám ơn sự cổ vũ suốt mùa giải của mọi người dành cho chúng tôi” HLV Trương Việt Hoàng chốt lại.
>> Xem thêm: Soán ngôi Hà Nội, Viettel vô địch V-League 2020
Viết Định









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu