Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

HLV Mourinho "nổi đóa" khi Tottenham đánh rơi chiến thắng

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tỏ ra không hài lòng về những gì các học trò thể hiện ở những phút cuối hiệp 2 trong trận đấu với West Ham.

Trong trận đấu thuộc vòng 5 Ngoại hạng Anh với West Ham, Tottenham khởi đầu cực kỳ ấn tượng. Họ ghi bàn mở tỉ số ngay ở phút đầu tiên nhờ công của Son Heung Min. Đến phút 16, Tottenham đã dẫn trước 3-0 sau cú đúp đẹp mắt của Harry Kane.

HLV Mourinho không hiểu điều gì đã xảy ra với các học trò.

Tottenham giữ tỉ số 3-0 đến phút 81, nhưng họ hoàn toàn mất tự chủ trong 10 phút cuối cùng và để Aston Villa ghi 3 bàn liên tiếp để ấn định tỉ số hòa 3-3

Để cầm hòa tiếc nuối, HLV Mourinho nói: "Bóng đá mà. Tất nhiên tôi sẽ ngồi lại để phân tích hiệp hai và làm điều gì đó trong nội bộ đội bóng. Tôi muốn dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của West Ham.

Không dễ khi bị dẫn trước 0-3 và duy trì được niềm tin cho đến phút cuối cùng. Tôi biết West Ham đã là đội bóng khác so với mùa trước, nhưng việc đánh mất lợi thế 3 bàn là hình phạt lớn và xứng đáng.

Rõ ràng chúng tôi vẫn nắm giữ quyền kiểm soát phần lớn thời gian hiệp hai. Chỉ khi để thua bàn đầu tiên, tinh thần West Ham mới tăng cao.

Các học trò của tôi chưa đủ mạnh mẽ và vững vàng để đối phó trên khía cạnh tâm lý. Rốt cuộc, vài giây cuối chúng tôi để tuột chiến thắng.

Tôi đã yêu cầu cần phải chú ý đến những tình huống cố định vì West Ham rất mạnh không chiến. David Moyes tìm thấy một Fellaini mới ở Tomas Soucek. Họ chiến đấu kiên cường và được thần may mắn ủng hộ.

West Ham xứng đáng nhận được lời khen. Đây là trận đấu mà Tottenham lẽ ra đã bỏ túi 3 điểm nhưng lại đánh mất lợi thế."

>> Xem thêm: Liverpool xác nhận Van Dijk sẽ phẫu thuật dây chằng gối

Viết Định