Trong 15 ngày qua, Thủy Tiên và Công Vinh đã có những chuyến đi cứu trợ miền Trung vô cùng ý nghĩa. Bên cạnh sự ủng hộ của các fan và bạn bè thì nữ ca sĩ cũng chịu không ít lời đả kích từ các antifan về chuyện đi từ thiện của mình. Đỉnh điểm là vụ phát tiền tại thôn Hải Lăng.
Kết thúc hành trình đi cứu trợ lần hai của mình, Thủy Tiên cùng ông xã đã trở về Thành phố Hồ Chí Minh để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục vào giúp bà con miền Trung đợt 3.

Mới đây Công Vinh đã đăng tải hình ảnh Thủy Tiên đang mệt mỏi truyền nước lên trang cá nhân của mình.
Cựu cầu thủ than thở trước tình trạng sức khỏe của vợ: "Ở nhà 1 giọt mưa cũng ráng che, không dám cho rớt lên đầu bà vì bà dễ ốm. Vậy mà dầm mưa gần tháng trời nói không được, mỗi lần nói là bị bà nạt lại. Sau lần này hi vọng bà chừa".

Những hình ảnh này gầy gò mệt mỏi của Thủy Tiên trên giường bệnh khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Một số đồng tình với Công Vinh cho rằng nữ ca sĩ đi từ thiện vất vả như vậy mà còn bị antifan mắng chửi không thương tiếc. Một số cũng cho rằng, câu chuyện làm từ thiện của Thủy Tiên chính là bài học lớn cho các nghệ sĩ khác cần phải biết dè chừng hơn khi tự phát trong các hoạt động thiện nguyện, kẻo lại "làm ơn mắc oán". Ai cũng khuyên cô dù có thương đồng bào ra sao cũng phải thương thân mình vì giữ được sức khỏe mới có thể cứu trợ được người khác.
Trước đó một ngày sau khi trở về Sài Gòn cô cũng đã viết tâm thư giãi bày mọi việ và cảm ơn các tấm lòng từ thiện đã cùng cô cứu trợ người dân miền Trung.
Cô viết: “Kết thúc đợt 2 ròng rã 12 ngày trời…hết nắng rồi dầm mưa, nhiều hôm cả người đau nhức đến mức tay chân nhấc không nổi, ráng gồng dữ lắm nhưng nhiều khi cực quá, mệt mỏi quá lại bị áp lực nhiều chuyện và nhiều phía đầu óc không còn tỉnh táo để giải quyết vấn đề tức quá khóc luôn.
Nhưng mà nói vậy thôi, được khóc, được cười với người dân, được nhìn và được giúp đỡ họ trong lúc hoạn nạn nhất, cùng cực nhất là hạnh phúc của mình.
Ngày cuối cùng ở Hải Lăng, 19.000 hộ dân bị ngập nhà nào cũng có quà không sót 1 ai, nghe nói hôm ấy xóm nào cũng vui như tết, bỏ cả ăn trưa để rộn ràng rủ nhau đi nhận phiếu nhận quà ai cũng mãn nguyện, người dân nói “tối nay cả huyện ngủ ngon ai cũng hài lòng, không ai buồn nữa”.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nếu không thì người dân họ không có được niềm vui nhiều đến như vậy.
Theo Thiên Bình/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu