Theo thông từ plo.vn, sáng nay (10/6), cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cháu Hà Trần Văn Đô (5 tuổi, ngụ tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Cháu Đô được phát hiện tử vong trong tư thế hai tay bị trói ở căn nhà hoang.
Được biết, ngay từ khi phát hiện nạn nhân cơ quan điều tra đã vào cuộc làm việc song do trời tối, địa bàn hiểm trở xa khu dân cư nên gặp khó khăn trong khám nghiệm. Chính vì thế, sáng nay công việc mới được tiếp tục.

Người dân theo đến hiện trường theo dõi vụ việc
Theo ghi nhận tại hiện trường, sáng nay người dân tập trung rất đông trong khu vực phát hiện thi thể nạn nhân để theo dõi. Nhiều người có lời nói động viên, chai sẻ nỗi đau mất mát đối với gia đình cháu Đô.
Để phụ vụ công tác điều tra, hôm qua (9/6), Công an huyện Quỳnh Lưu đã triệu tập nam sinh lớp 11 học trường THPT Quỳnh Lưu 4 đến làm việc. Danh tính nam sinh này là Đào Ngọc Hoàng.
Trong một bài viết được đăng tải sáng nay, Báo Pháp luật TP HCM đã đăng tải hình ảnh ban đầu của nghi phạm trong vụ án này. Được biết, đây là hình ảnh chụp lại màn hình của Hoàng. Trong ảnh, đối tượng Hoàng đang ngồi ở trước cửa một căn nhà.
Liên quan đến nghi phạm, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, qua đấu tranh làm việc, đơn vị đã có lời khai ban đầu. Theo một vị lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An: “Em này bình thường nghiện chơi games, em đưa cháu bé đi với động cơ là giấu cháu bé, rồi sau đó có ý định sẽ đưa cháu về với ý tưởng là mình là người có công tìm ra cháu”.

Hình ảnh đầu tiên về Đào Ngọc Hoàng
Cũng theo vị lãnh đạo này, sau khi đưa bé Đô đi thì thấy gia đình và cơ quan chức năng đi tìm nên sợ không dám đưa cháu về nhà. Chính điều này đã dẫn đến cái chết của nạn nhân.
Nhận xét về tính cách của nghi phạm, cô giáo chủ nhiệm cho biết: Ở trường, H. là học sinh có học lực trung bình, hòa đồng với bạn bè, không quậy phá nhưng có biểu hiện nghiện game.
Cũng nói về H., bố cháu Đô là anh Hồ Văn Tụ cho biết, anh và bố H. là bạn thân, hai nhà là hàng xóm tốt. Đô cũng rất quý H. nên thường đòi sang đó chơi. Anh Tụ biết H. nghiện game vì từng có thời điểm H. cắm xe điện lấy tiền trả nợ rồi về nhà nói dối bố mẹ là bị mất.
Trước đó, khoảng 15h ngày 7/6, cháu Đô xin bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến tối cùng ngày không thấy con về nên anh tụ cùng gia đình đi tìm và báo Công an. Đến chiều 9/6, cơ quan công an và gia đình hốt hoảng phát hiện cháu Đ. đã tử vong trong một căn nhà hoang cách nhà khoảng 10km, 2 tay bị trói.
Vụ bé trai 11 tuổi bị bắt cóc, sát hại ở đồi dương
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu