Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Hình ảnh cố diễn viên Hải Đăng trong hồi ức người ở lại: \'người đàn ông thật thà nhất trên đời\'

'Đi đâu, làm gì anh cũng kể đầy đủ với tôi. Nhiều lúc, tôi không thể tin trên đời còn người đàn ông thật thà như thế', bạn gái Hải Đăng nghẹn ngào chia sẻ.

Tối ngày 16/02, tin tức diễn viên Hải Đăng đột ngột qua đời ở tuổi 35 vì bị đuối nước đã khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả không khỏi bàng hoàng, xót thương. 

Bạn gái cố nghệ sĩ - diễn viên Kim Hoàng cho hay Hải Đăng là một người bạn trai, người con tuyệt vời. Anh luôn để ý, chăm chút cho mọi người: 'Dù bận cỡ nào anh cũng cố gắng dành thời gian đưa tôi đi làm. Nhiều lần, tôi phải quay phim ở tỉnh, anh cũng đòi theo cùng nhưng tôi không cho. Anh thương tôi lắm, giành làm mọi thứ, không cho tôi động tay vào việc gì. Đi đâu, làm gì anh cũng kể đầy đủ với tôi. Nhiều lúc, tôi không thể tin trên đời còn người đàn ông thật thà như thế. Ở nhà, anh là con trai duy nhất nên cũng quen chăm lo cho cha mẹ, các chị.'

Diễn viên Hải Đăng qua đời sau 10 ngày cầu hôn bạn gái.

Trong suốt gần 2 năm bên nhau, Kim Hoàng - Hải Đăng cũng có nhiều trận cãi vã như các cặp đôi khác. Thế nhưng, hầu như lần nào Hải Đăng cũng chủ động làm lành. 'Anh sợ khiến em buồn, em khóc', Kim Hoàng nghẹn ngào nhớ lại lời người yêu từng nói. Lần giận nhau gần nhất, Kim Hoàng đòi bạn trai trả lại hết kỷ vật cho mình. Anh soạn ra mấy thứ lặt vặt nhưng nhất quyết giữ lại chiếc áo khoác cô bỏ quên ở nhà anh. Khi hai người làm lành, anh nói: 'Anh giữ áo để mỗi lần nhớ em thì mang ra ngắm. Cái áo có mùi hương của em'.

Từng có thời gian làm việc chung với diễn viên Hải Đăng trong bộ phim Sắc Đẹp Dối Trá, Hoa hậu Hương Giang đã gửi lời chia buồn và hé lộ tính cách ngoài đời của cố nghệ sĩ 'Cuộc sống này quá mong manh, sẽ nhớ một người diễn viên vô cùng yêu nghề, luôn chăm chỉ tập luyện, luôn luôn đúng giờ và quan tâm mọi người xung quanh. Yên nghỉ anh nhé!'.

Trên trang cá nhân, Hoàng Rapper cũng đăng tải bài viết bày tỏ sự tiếc thương đối với sự ra đi đột ngột của đồng nghiệp: 'Nửa đêm nghe báo tin dữ mà không thể tin được. Đăng còn quá trẻ, tình yêu cũng chuẩn bị bước sang một trang mới mà em ơi… Dù chỉ mới tham gia cùng nhau một chương trình nhưng rất quý bạn này vì sự lịch thiệp, lễ phép, điển trai và yêu nghề. Xin chia buồn cùng gia đình. Thật sự quá đột ngột và đau lòng'.

Anh Phạm Thành Trung - cựu quản lý truyền thông cho biết thêm trước khi chuyển hướng sang diễn xuất, Hải Đăng có đi hát vài năm nhưng không nổi tiếng: 'Thời mới đi hát, có lần cả nhóm lên trình diễn, vì thiếu micro, Hải Đăng phải cầm phụ kiện giả để hát. Anh buồn nhưng không để tâm lâu. Nhiều phen chịu cay đắng với nghiệp hát, anh vẫn tự nhủ phải cố gắng. Sau khi nhóm tan rã, Hải Đăng đi học diễn xuất rồi chuyển sang đóng phim. Khi không có vai, anh đóng thêm quảng cáo, sitcom, các video giới thiệu đồ ăn... để có thu nhập. Gần đây, anh trở lại sở thích ca hát khi một thành viên cũ của nhóm nhạc xưa mở phòng trà'.

Có duyên làm việc chung ở một công ty sản xuất chương trình giải trí, trong ký ức của NSƯT Hạnh Thúy, Hải Đăng là một chàng trai hiền lành: 'Đăng vốn chật vật trong nghề, công việc không mấy thuận lợi nhưng không bao giờ nề hà vai phụ. Những lần gặp nhau, em hỏi tôi có dự án nào thì cho em ấy diễn chung. Tôi còn nhắn có gì ra Tết sẽ gặp nhau, thế mà..'