Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Xót lòng hình ảnh 2 đứa con thơ đùa nghịch bên di ảnh mẹ tại phiên xử vụ đầu độc bằng trà sữa

Hai đứa trẻ thơ gương mặt hồn nhiên ngồi cạnh di ảnh mẹ đùa nghịch khiến người dự tòa không khỏi xót lòng. Hai đứa còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau mất mẹ…

Chỉ vì lòng ích kỷ, ghen tỵ việc chị họ được anh rể (cũng là người tình) chăm sóc chu đáo mà Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trú tịa xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã nhẫn tâm bỏ chất độc vào trà sữa với mục đích đầu độc chị họ để độc chiếm anh rể.
 
Thế nhưng, kế hoạch tàn độc này lại khiến một người vô tội bị đoạt mạng. Chị Nguyễn (trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình – đồng nghiệp với người chị họ của Trang) vô tình uống phải cốc trà sữa có độc và mất mạng. Sự việc đau lòng này đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai trong tâm trí gia đình người bị hại.
 
Ngay từ sáng sớm ngày 17/7, người thân đã mang di ảnh của chị Hạnh đến phiên tòa xét xét. Ngồi trước di ảnh của chị Hạnh là hai đứa con thơ.
 
Hình ảnh 2 đứa con thơ tại phiên xử vụ đầu độc bằng trà sữa
Đứa con thứ 2 và thứ 3 của nạn nhân còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau mất mẹ
 
Do các cháu còn quá nhỏ và khá hiếu động nên người thân phải đưa điện thoại di động cho các cháu xem. Thấy hai đứa trẻ thơ đầu đội tang mẹ, hồn nhiên ngồi tíu tít bên nhau mà người tham dự phiên xử không thể cầm lòng nổi. Rất nhiều người nhìn hai đứa trẻ xót xa quay mặt đi gạt nước mắt.
 
Người ta thường vui lây với sự hồn nhiên, đáng yêu của trẻ thơ. Thế nhưng trong phiên xử này, hai đứa trẻ càng cười nhiều thì nước mắt của người dự khán và của gia đình nạn nhân lại càng nhiều hơn. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất mẹ và những tổn thất tinh thần to lớn mà cả gia đình đang phải gánh chịu.
 
Được biết, hai đứa trẻ ngồi trước di ảnh của chị Hạnh là con thứ 2 và thứ 3. Còn đứa con út mới hơn 1 tuổi. Hai đứa trẻ hồn nhiên cười đùa không hề hay biết mình được dẫn đến tòa để làm gì.
 
Có mặt trong phiên xử sáng nay còn có chồng của nạn nhân Hạnh.  Người đàn ông ấy dường như quá đau lòng trước cái chết oan uổng của vợ. Từ khi phiên xử diễn ra, anh nằm gục trên bàn, nắm tay đứa con út khiến nhiều người nhìn thấy phải xót lòng.
 
Hình ảnh 2 đứa con thơ tại phiên xử vụ đầu độc bằng trà sữa
Chồng bị hại không kìm nổi nước mắt
 
Quá thương vợ, thương con nhưng anh không dám khóc trước mặt các con, Anh cúi gục xuống bàn khóc. Khi HĐXX bước vào làm việc anh mới vội vã lau nước mắt, ngẩng mặt theo dõi phiên xử.
 
Theo người thân của nạn nhân, 3 đứa con chin Hạnh giờ do một tay bà nội và bố chăm sóc. Bà ngoại già yếu, tai không nghe được, việc đơn giản như các cháu đói, đòi ăn bà cũng không nghe thấy... Khó khăn chồng chất khó khăn!
 
"Gia đình chúng tôi không có thù oán gì với họ mà xảy ra sự việc đau lòng đến vậy. Gia đình chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng đòi lại công bằng cho em gái tôi, gia đình người gây ra chuyện phải có trách nhiệm với mẹ em gái tôi và các con của em tôi, chúng còn quá nhỏ", anh trai nạn nhân bức xúc nói.
 
Giết người yêu vứt xác phi tang
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ