Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Hiếu Hiền từ đứa trẻ ngỗ nghịch, đua xe, quậy phá đến người con hiếu thảo hết lòng vì mẹ cha

Mẹ mất vì đột quỵ, cha ruột cũng theo mẹ mà đi, Hiếu Hiền cho biết trong anh luôn thường trực nỗi mất mát, ân hận cả đời.

Hiếu Hiền sinh năm 1977 ở TP.HCM. Anh là con trai út của NSƯT Kim Ngọc và NS Đức Lang. Nổi tiếng qua nhiều vai diễn hài trong các bộ phim truyền hình như Bỗng dưng muốn khóc, Hello cô ba, Ngôi nhà hạnh phúc..., Hiếu Hiền được khán giả yêu mến bởi thân hình mập mạp, gương mặt duyên dáng nét diễn tự nhiên.

Hiếu Hiền trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc

Nhờ sinh ra trong một gia đình có cả ba và mẹ làm nghệ thuật, nam diễn viên được thừa hưởng nhiều gen nghệ thuật và tài năng thiên bẩm. Từ khi còn nhỏ, mẹ anh là nghệ sĩ Kim Ngọc đã thường xuyên đưa anh theo mỗi lần đi diễn. 

Mẹ là người dìu dắt anh vào con đường nghệ thuật

"Từ nhỏ, mỗi tối cuối tuần được mẹ dẫn vào hậu trường để xem các vở cải lương. Ngồi bên cánh gà để xem hết vở, anh gần như thuộc đến từng câu thoại của các nghệ sĩ. Nhất là vai của mẹ tôi, nhớ vanh vách không sai một lời", nam diễn viên kể lại. 

Được mẹ dìu dắt là thế nhưng từ khi còn trẻ Hiếu Hiền lại là người con rất nghịch ngợm. Anh nổi tiếng với những trò quậy phá trong trường. Anh cho biết mình thường xuyên cùng bạn bè tổ chức những cuộc đua xe kinh hồn bạt vía. 

Hiếu Hiền từng là một 'dân chơi' khiến nhiều người lắc đầu thất vọng

Không chỉ đua xe, nam diễn viên còn là một người rất hay gây lộn, đánh nhau. Khi ấy, ai cũng lắc đầu nhìn anh như một thằng con 'phá gia chi tử' chỉ biết chơi bời, đập phá.

Tuy nhiên, NS Kim Ngọc đã không để con trai đi vào con đường sa đọa. Bà dẫn dắt anh đến với nghề diễn viên. Bà dạy anh từng miếng diễn nhỏ để anh tự đi diễn kiếm tiền. Từ đó, cậu thanh niên đó đã không còn quậy phá.

Năm 2011, mẹ ruột Hiếu Hiền - NS Kim Ngọc đột ngột qua đời

Để thoát được cái bóng của mẹ Kim Ngọc, Hiếu Hiền đã không ngừng nỗ lực, cố gắng hết mình. Thông qua những vai diễn được đánh giá cao trong các bộ phim như Tuyết nhiệt đới, Bỗng dưng muốn khóc.. khán giả cũng đã đánh giá khác về tài năng của anh.

Biến cố xảy đến vào năm 2011, NSƯT Kim Ngọc lên cơn đột quỵ qua đời bất ngờ. Nhớ lại kỉ niệm đau buồn nhất đời, Hiều Hiền khóc nghẹn:

 “Khoảng 8g30, mẹ gọi tôi mang một cái poster có hình hai mẹ con để bà định mở một quán cà phê. Đến 10g, tôi nhận được cuộc gọi của ba, báo mẹ đang diễn thì ngã ngang ra. Tôi mặc cái quần vào không được, hai chân cứ dồn vào một ống. Tôi suy nghĩ đến một điều kinh khủng lắm...".

Hiếu Hiền khóc nghẹn trong đám tang của mẹ, nguồn: Xaluan

Có những đêm, nam diễn viên bật dậy khóc vì nhớ mẹ. Anh luôn trách mình chưa làm tròn bổn phận làm con.

Mới đây, cha anh - NS Đức Lang cũng lâm bệnh qua đời. Hơn ai hết, Hiếu Hiền là người đau khổ nhất. Kể từ khi ba bị bệnh, nam diễn viên đã bỏ hết công việc ở nhà chăm lo cho ba. 

Nghệ sĩ Đức Lang- ba ruột Hiếu Hiền cũng vừa từ trần vào ngày 13/4

"Từ khi má Kim Ngọc qua đời, sự mất mát vẫn tồn tại trong tâm trí tôi. Tôi chỉ còn biết ngày đêm cầu nguyện cho cha khỏe mạnh, minh mẫn. Thậm chí, nhiều lúc buồn, tôi đã nghĩ đến mẹ và cầu xin bà có linh thiêng, hãy giúp bệnh tình của cha thuyên giảm”.

Trước thông tin NS Đức Lang qua đời, sao Việt đều gửi lời chia buồn, an ủi nam diễn viên. Ai cũng cầu mong anh sớm vượt qua nỗi đau này!