Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hiệp sĩ Minh `cô đơn` mất xe ba gác được quyên góp 66 triệu, chỉ dám lấy quần cũ vì sợ lại bị trộm

Câu chuyện về Hiệp sĩ đường phố Minh “cô đơn” được mạnh thường quân quyên góp, tăng xe ba gác mới đang nhận được nhiều sự quan tâm và ai nấy cũng đều cảm động.

Chú Nguyễn Văn Minh, 59 tuổi, hay còn được mọi người gọi với cái tên thân mật là Hiệp sĩ Minh "cô đơn".

Chỉ sau ít ngày thông tin hiệp sỹ Minh “cô đơn” bị mất xe, cộng đồng mạng đã chung tay giúp đỡ, nhiều mạnh thường quân cũng quyên góp lên đến 66 triệu đồng để chú có tiền mua xe, trang trải cuộc sống.

Nhiều mạnh thường quân cũng quyên góp lên đến 66 triệu đồng để chú có tiền mua xe

Trước đó, trên facebook cộng đồng mạng đã chia sẻ rầm rộ thông tin chú “tài xế” xe ba gác bị mất xe. Chiếc xe duy nhất - cần câu cơm của chú già nèo đơn bị ăn trộm. Thông tin đã khiến nhiều người phẫn nộ và tỏ ra thương cảm cho những mảnh đời éo le.

Được biết, xe ba gác của chú Minh cô đơn mang biển số 61G6- 6055. Đặc biệt, chiếc xe này được mua từ tiền quyên góp của các mạnh thường quân vào năm ngoái.

Chiếc xe bị mất được mua từ tiền quyên góp của các mạnh thường quân vào năm ngoái.

Đau xót hơn, đúng thời điểm đó, chú Minh vừa bị kẻ xấu đốt chòi và xe máy. Kết quả, chú vừa mất xe, vừa mất chỗ ở.

Sở dĩ, chú được mọi người gọi là hiệp sỹ Minh “cô đơn” vì chú làm rất nhiều việc tốt, mặc dù chú rất nghèo. Theo chia sẻ và mọi người kể lại, chú thường dùng xe ba gác để hỗ trợ sinh viên trong Khu đô thị ĐHQG TP.HCM chở đồ chuyển trọ miễn phí.

Sở dĩ, chú được mọi người gọi là hiệp sỹ Minh “cô đơn” vì chú làm rất nhiều việc tốt, mặc dù chú rất nghèo. 

Bên cạnh đó, chú còn giúp đỡ bà con Bến Tre, Vĩnh Long,... chở nước ngọt về sinh hoạt hay từng theo đoàn từ thiện qua Campuchia, những vùng giáp biên giới để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cơ cực hơn mình.

Hơn 10 năm nay, chú sống một mình trong căn chòi nhỏ đơn sơ, dựng bằng vài tấm bạt. Cuộc sống của chú bình yên trôi, ai cho gì ăn nấy, quần áo có sao mặc vậy.

Chú chia sẻ, đây là  cô gái từng kêu gọi ủng hộ cho vợ chồng người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn trước đó.

Và ngay sau khi thông tin hiệp sĩ Minh 'cô đơn' bị kẻ gian trộm mất xe ba gác xuất hiện trên mạng xã hội, bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mọi người, nhất là những người từng được chú giúp đỡ thời sinh viên thì đã quá hiểu hoàn cảnh của chú.

Biết được câu chuyện, đã có rất nhiều mạnh thường quân gọi điện cho chú và đề xuất mua tặng chiếc xe khác. Nhưng không phải ai chú cũng nhận sự giúp đỡ, chú chỉ nhận sự giúp đỡ của cô gái trẻ đầu tiên gọi đến. Cô tên Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

Chú chia sẻ, đây là  ô gái từng kêu gọi ủng hộ cho vợ chồng người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn trước đó. Số tiền mà cô khuyên góp được lên tới 66.602.000 đồng. Từ số tiền này, cô đã trích 10 triệu đồng để đặt cọc xe ba gác.

Khi cô gái ngỏ ý tiền còn dư sẽ mua thêm một chút quần áo cho chú, nhưng chú không đồng ý. Chú bảo: 'Đồ để trong chòi nhanh dơ lắm, mà còn bị người ta lấy mất, chú chỉ nhận quần áo cũ thôi'.

Chiếc xe với thông điệp "Cho đi là còn mãi"

Với mong muốn của chú, hiện tại cô gái trẻ kêu gọi quyên góp ủng hộ quần cũ size 32 và áo thun cũ cho chú Minh 'cô đơn'.

Trong những ngày gần đây tiết trời Sài Gòn se lạnh, chú tâm sự sắp tới sẽ sắm một chiếc chăn lớn sau ngần ấy năm chịu sương gió dưới tấm bạt phong phanh. Chú Minh còn được mệnh danh là người đàn ông không biết tiêu tiền, bởi kiếm được đồng nào lại đem đi giúp đỡ những người khó khăn, chỉ để lại chút tiền đồ xăng.