Cách đây 6 năm, bà Vũ Thị Mừng ( 62 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đưa ra một quyết định cao cả, đồng ý để cho con trai hiến tạng cứu 6 mạng người. Đến giờ, con trai Vũ Minh Quang của bà, vẫn là người cho nhiều phần nội tạng để cứu được nhiều người nhất tại Việt Nam.
5 năm trước, biến cố đã xảy ra tại gia đình bà Mừng. Chồng bà gặp tại nạn mất được 7 tháng thì người con trai lại gặp phải vận đen tương tự ở Bình Dương. Thời điểm đó bà đưa con trai mình lên Bệnh viện ở Chợ Rẫy điều trị với niềm hy vọng cứu được con.

Nhưng các Bác sĩ dù đã tận tâm cứu chữa nhưng đáng tiếc phải thông báo rằng Quang không thể qua khỏi vì bị chết não.
Sau một lúc, các Bác sĩ thuộc khoa nội Bệnh viện Chợ Rẫy đã đến động viên bà Mừng, khuyên bà nên hiến tạng của Quang để cứu sống những người đang cần khi đó. Bà Mừng lúc đó đắn đo nghiêm túc về đề nghị, nghĩ đến cảnh của nhiều người cần hiến tạng, đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Bà Mừng gọi điện về gia đình xin ý kiến của người thân thì vấp phải sự phản đối kịch liệt, người nhà của bà cho rằng người chết cần phải được toàn thây. Bà Mừng phải thuyết phục mãi thì họ mới nhận ra được ý nghĩa nhân đạo của việc làm này và đồng ý cho Quang hiến nội tạng.
Bà Mừng nhớ lại, khi Bác sĩ bảo gặp con trai lần cuối tinh thần người mẹ già lúc đó rơi vào cảnh bấn loạn, chưa thể chấp nhận được sự thật rằng con trai đã mất: "Khi gặp được Quang, tôi vẫn thấy nó như đang ngủ".

Hoảng loạn là vậy, nhưng sau khi nghe tin từ Bác sĩ tim và gan của con trai được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức- Hà Nội để cứu sống 2 mạng người, bà Mừng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Bên cạnh đó, 2 quả thận và 2 giác mạc của anh Quang cũng được tặng cho hai ca cấp cứu ở TP.HCM. Các bệnh nhân đó sau này nhờ nội tạng được ghép từ anh Quang đều phục hồi sau ca phẫu thuật.
Bà Mừng tâm sự:"Sau khi Quang cho tạng, tôi hỏa thiêu cháu rồi lấy tro cốt về gửi trong chùa. Tôi không thực hiện lễ tang, không mai táng cháu. Tôi luôn nghĩ Quang còn sống và sống trong cơ thể của một người nào đó ở cõi đời này!".

Cô quạnh lúc về già vì mang tiếng xấu bán con
6 năm trôi qua, bà Mừng không chỉ sống trong nỗi cô quạnh mà còn bị hàng xóm dị nghị vì chuyện hiến tạng cho con để cứu sống 6 người. Người dân làng dị nghị rằng vì hoàn cảnh khó khăn nên bà mới bán con để lấy tiền ăn.
Nhiều người còn độc mồm nói bà không thương con, anh Quang đến giờ vẫn không thể siêu thoát.
Kể từ ngày mất con, 6 năm nay bà Mừng đều sống trong nước mắt. Người mẹ già tổn thương, giải thích rất nhiều lần với hàng xóm nhưng bất thành. Mọi việc chỉ thực sự lắng xuống khi dân làng đưa tin về câu chuyện bà hiến tạng con trai cứu người.

Tháng 11 vừa qua, bà Mừng được an ủi phần nào khi ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế - Khoa học và Đào tạo trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã trao bằng khen, gửi lời tri ân sâu sắc tới bà Mừng và anh Quang đã mất.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu