Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Hé lộ quá khứ \'giang hồ\' của NSND Bạch Tuyết: Tụ tập đua xe cùng bọn con trai khi mới 14 tuổi

'Tôi giang hồ như vậy vì mẹ mất sớm, buồn vô cùng. Người mẹ kế chỉ lo cho con bà ấy, không bao giờ lo cho tôi', NSND Bạch Tuyết chia sẻ.

Mới đây, trong chương trình trò chuyện Hạnh phúc ở đâu?, NSND Bạch Tuyết đã lần đầu bật mí nhiều 'góc khuất' ít người biết về quá khứ của mình. Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân có 1 tuổi thơ cô đơn vì mất mẹ cùng những trò 'nổi loạn, giang hồ' khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Trong talkshow 'Hạnh Phúc Ở Đâu?', NSND Bạch Tuyết đã chia sẻ đôi điều về quá khứ của mình.

NSND Bạch Tuyết chia sẻ: 'Năm 14 tuổi, tôi bắt đầu đua xe với bọn con trai. Dù còn rất nhỏ, nhưng tôi đã lái xe máy để đua nhau ngoài đường. Nói chung, tôi giang hồ lắm, 14 tuổi đã đua xe'.

Ngay khi khán giả còn chưa kịp bật cười trước quá khứ 'động trời' của 'cô đào ngoại hạng' thì Bạch Tuyết liền tiết lộ lý do dẫn tới 'hành vi giang hồ' khiến mọi người không khỏi đồng cảm, xót xa: 'Tôi giang hồ như vậy vì mẹ mất sớm, buồn vô cùng. Người mẹ kế chỉ lo cho con bà ấy, không bao giờ lo cho tôi. Tôi cô đơn nên thành ra như thế. Bởi vậy nên bây giờ thấy các bạn trẻ đua xe ngoài đường, tôi cảm thông lắm.

Tôi nổi loạn như thế, nhưng ngồi nói chuyện một lúc là khóc liền vì nhiều tâm tư, tình cảm. Bên trong tôi chẳng có gì, cô đơn nên mới muốn nổi loạn'.

Quá khứ ít ai ngờ của NSND Bạch Tuyết khiến nhiều người ngạc nhiên.

Mẹ mất sớm, cha đi bước nữa, mẹ kế lại không để tâm chăm sóc khiến Bạch Tuyết nhiều khi cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình.

Nữ nghệ sĩ kể lại: 'Bên nội nhà tôi thuộc dòng học hành, khoa bảng, sợ tôi hư hỏng mới cho tôi vào học nội trú, trường dòng... Thứ bảy, mọi người về nhà của họ, riêng tôi chẳng có ai đón. Bạn tôi thấy thế mới bảo: 'Mày về nhà tao chơi đi, ở trường làm gì cho buồn''.

NSND Bạch Tuyết cô đơn vì mất mẹ khi mới 8 tuổi.

Là 1 nghệ sĩ tài năng, được coi là 'cải lương chi bảo' nhưng có lẽ ít ai biết rằng, cuộc sống của NSND Bạch Tuyết lại truân chuyên, nhiều trắc trở. Mẹ bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông khiến 1 Bạch Tuyết mới 8 tuổi khi ấy khó chấp nhận được sự thật đau lòng, luôn day dứt câu hỏi 'Mẹ đã mất vậy mình còn sống để làm gì?' Và cũng chính những ý nghĩ ám ảnh từ tuổi thơ này đã từng khiến NSND Bạch Tuyết tìm đến cái chết ở độ tuổi đôi mươi, nhưng may mắn đã được kịp thời cứu sống.