Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hé lộ hung thủ thực sự trong vụ người đàn ông ở Lâm Đồng bị bắn chết lúc đang ngủ say

Công an xác định, Nguyễn Phi Trường là đối tượng mua khẩu súng tự chế và 5 viên đạn mang về nhà. Sau đó mẹ Trường đã dùng khẩu súng bắn chết chồng trong lúc người này đang ngủ say.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga và Phạm Phi Trường cùng trú tại thôn Hà Phú, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi Giết người. Vụ án xảy ra vào rạng sáng ngày 4/4, nạn nhân là ông Phạm Văn Dũng (SN 1964, chồng Nga và là bố của Trường).
 
Theo tin từ Tiền Phong, bước đầu các đối tượng khai nhận chồng/cha là ông Dũng hay uống rượu rồi chửi bới, đánh đập hai mẹ con nên nảy sinh lòng căm hận. Trước Tết Nguyên Đán 2020, ông Dũng từng đuổi Trường ra khỏi nhà rồi đi làm thợ hồ ở Tây Ninh.
 
Đến tháng 3/2020, ông Dũng gọi điện báo cho vợ và con trai yêu cầu mang tiền về nhà để tổ chức giỗ cho bố ông và kèm theo lời đe dọa nếu không chuẩn bị đủ tiền sẽ đánh. Khi gọi điện tâm sự với con trai, bà Nga có buộc miệng nói nếu lần này có đánh nữa thì sẽ giết chết ông Dũng.
 
Hé lộ hung thủ thực sự trong vụ người đàn ông ở Lâm Đồng bị bắn chết lúc đang ngủ say
Hung khí gây án
 
Đến cuối tháng 3, ông Dũng về nhà phát hiện Trường chưa về nên đã gọi điện mắng mỏ. Đồng thời yêu cầu con trai phải mang tiền về. Uất ức trước lời đe dọa của bố, Trường dò hỏi thông tin và mua được một khẩu súng tự chế cùng 5 viên đạn (đạn thể thao) của Hồ Tấn Công (29 tuổi, trú khu phố 4C, Thị trấn Đạ Tẻh). Khẩu súng này dài khoảng 80cm, có thể tháo rời báng súng với nòng súng.
 
Đến chiều ngày 3/4, Trường cầm theo khẩu súng về nhà và giao cho mẹ cất giữ. Trong cơn tức giận, đêm ngày 3/4, bà Nga gọi điện cho con trai về để “xử” chồng. Đến 23h cùng ngày, Trường về nhà và bảo mẹ mang khẩu súng ra bên ngoài để nạp đạn rồi mang vào phòng khách để.

Đến khoảng 4h ngày 4/4, Trường mang súng vào phòng ngủ, chĩa vào người bố 3,4 lần nhưng không dám bắn. Trường lại ôm súng ra ngoài nói với mẹ: “Con không làm được, mẹ có làm thì làm”.
 
Nghe con nói vậy, bà Nga cầm con dao Thái Lan đi vào phòng ngủ nhưng rồi cũng lại đi ra và nói với con trai: “Tay mẹ run quá, đâm không được”. Thấy vậy, Trường lấy con dao từ tay mẹ mang ra ngoài giếng nước cất.
 
Hé lộ hung thủ thực sự trong vụ người đàn ông ở Lâm Đồng bị bắn chết lúc đang ngủ say
Hiện trường vụ án
 
Lúc này, bà Nga lại đi vào phòng nằm ngủ cạnh chồng. Trong lúc ngủ, ông Dũng có trở mình nghiêng mặt sang phía vợ đang nằm. Nhìn thấy mặt chồng, nỗi căm tức của bà Nga trào dâng, trong lúc tức giận, bà thò tay xuống gầm giường lấy súng chĩa vào chồng, bóp cò bắn.
 
Nghe thấy tiếng súng, Trường phi từ bên ngoài vào phòng ngủ của mẹ giật khẩu súng, tháo rời rồi mang ra mương nước sau nhà giấu. Bà Nga thấy chồng nằm bất động thì chạy lên nhà em họ nói nói xem ông Dũng bị làm sao. Sau đó, vợ chồng em họ đưa ông Dũng vào Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu đến trưa ngày 5/4 thì tử vong.
 
Nghi ngờ bệnh nhân bị sát hại nên phía bệnh viện đã trình báo vụ việc lên Công an. Nhận được tin báo, Công an vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau nhiều giờ làm việc, Công an ra lệnh bắt tạm giữ vợ và con trai nạn nhân.
 
Hiện Công an Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ để đưa hai mẹ con bà Nga ra xử lý theo đúng quy định pháp luật.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/21/ho-so-vu-an-man-ro-nguoi-dan-ba-giet-chong-nau-thit-an-vi-can-ngan-dung-di-lay-vo-hai-khong-thanh_21122019152616.mp4[/presscloud]
Vợ giết chồng, phi tang xác ở Bình Dương
 
Xem thêm: Các nghi phạm vụ người đàn ông Lâm Đồng bị bắt chết lúc đang ngủ khai gì với công an?
 
Nga Đỗ (t/h)