Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hé lộ danh tính người con gái sở hữu đôi môi \'được hôn\' nhiều nhất trong lịch sử

Không ai biết tên thật của cô gái xinh đẹp này hay cô đã làm gì ở Paris. Tuy nhiên, cái chết của cô đã dạy chúng ta một điều rằng: Sự sống có thể truyền lại mãi mãi thông qua những nụ hôn.

Cuối thế kỷ 19, thi thể một cô gái xinh đẹp được phát hiện từ vùng nước tối tăm của dòng sông Seine. Trớ trêu thay, chẳng ai biết tên cô gái hay cô đã làm gì ở thành phố Paris hoa lệ, điều gì xô đẩy khiến một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất lại gieo mình dưới dòng sông lạnh lẽo?
 
Sau khi cái xác vô hồn được kéo ra khỏi dòng nước, nó được đặt cho một cái tên L'Inconnue de la Seine (cô gái vô danh của sông Seine). Nghe có vẻ khó tin, nhưng đây chính là thời điểm câu chuyện về sự sống và cái chết đã mở ra một cách đầy bi thương nhưng cũng vô cùng kỳ vĩ như thế. Ai mà có thể ngờ được, “cô gái vô danh của sông Seine” lại trở thành người có đôi môi được hôn nhiều nhất từ trước đến nay, là một phần của lịch sử y học và giúp cứu sống hàng ngàn người, hàng thế kỷ sau khi cô qua đời.
 

Mê hoặc mọi người 

 
Vào cuối những năm 1880, cảnh sát Paris đã tìm thấy thi thể của một cô gái vô danh bị chết đuối ở sông Seine. Người ta ước chừng cô khoảng 16 tuổi, không có dấu vết bất thường nào trên cơ thể cô, và nhiều người kết luận cô gái đã tự kết liễu cuộc đời mình.
 
Hé lộ danh tính người con gái sở hữu đôi môi được hôn nhiều nhất trong lịch sử
 
Sau đó, thi thể cô gái được trưng bày công khai tại nhà xác Paris cùng với thi thể của 13 xác chết vô danh khác. Khi ấy, nhưng xác chết vô danh vẫn được người ta bày ra để cầu mong ai đó đi qua sẽ nhận dạng được họ, mong những thi thể xấu số sẽ được trở về đoàn tụ với người thân và gia đình. Những xác chết được đặt ở trong phòng đối diện một tấm cửa sổ để mọi người có thể nhìn xem dễ dàng. Suốt một thời gian dài, không ai biết danh tính cô gái trẻ; thế nhưng chính khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười mỉm mê hoặc và quyến rũ đã khiến tất cả mọi người đi qua đều phải đứng lại nhìn ngắm. Cửa sổ của cô lúc nào cũng là nơi thu hút nhiều người dừng chân nhất. 
 
Cùng với vẻ đẹp mê hoặc, bí ẩn xung quanh cô gái này đã truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ tái tạo hình ảnh của cô hết lần này đến lần khác, dựa trên tất cả các loại câu chuyện lãng mạn xung quanh tính cách dự đoán của cô. Triết gia Albert Camus đã nhìn thấy hình ảnh nàng Mona Lisa đằng sau nụ cười ôn hòa của “cô gái vô danh của sông Seine”; trong khi những người khác gọi cô là “Nàng Mona Lisa chết đuối”.
 
Hé lộ danh tính người con gái sở hữu đôi môi được hôn nhiều nhất trong lịch sử
 
Mặt nạ mô phỏng khuôn mặt cô gái được bán đại trà ở Paris, hình ảnh của cô được thể hiện bởi nhiều họa sĩ và nhà điêu khắc, và cô trở thành một nữ anh hùng của nhiều tiểu thuyết, thơ và truyện ngắn. Họa sĩ và nhà điêu khắc nổi tiếng Pablo Picasso, nhà thơ Rainer Maria Rilke, nhà văn Vladimir Nabokov, và nhiều nghệ sĩ tài năng khác đã bị mê hoặc bởi sự quyến rũ và bí ẩn của cô gái vô danh này.
 

Trở thành “biểu tượng” cứu sống hàng triệu người

 
Câu chuyện về Inconnue bước sang một bước mới nhờ Asmund Laerdal - một nhà sản xuất đồ chơi thành công từ Na Uy. Năm 1955, Laerdal đã cứu con trai mình suýt chết đuối dưới sông bằng cách dọn đường thở đúng lúc và thực hiện hô hấp nhân tạo (hồi sức tim phổi - CPR). Khi Laerdal được yêu cầu làm một người nộm để truyền lại kỹ thuật CPR – cũng là một kỹ thuật mới hồi đó, anh đã nhớ một chiếc mặt nạ mô phỏng mà mình nhìn thấy tại nhà của ông bà. Đó chính là một mặt nạ của cô gái vô danh đến từ sông Seine.
 
Laerdal tin rằng, hình nộm CPR cần phải có vẻ ngoài tự nhiên, xinh đẹp và mang lại cảm giác dễ chịu nhất. Chính vì lẽ đó, Laerdal đã tạo ra một hình nộm bằng nhựa mềm với kích thước người thật, có thể đàn hồi để thực hành ép lồng ngực và miệng có thể mở ra mô phỏng quá trình hà hơi thổi ngạt. Đây chính là cách “cô gái vô danh của sông Seine” trở thành Resusci Anne, còn được gọi là Giải cứu Anne hoặc Hồi sức Annie.
 
Hé lộ danh tính người con gái sở hữu đôi môi được hôn nhiều nhất trong lịch sử
 
Vào thời điểm những năm 1960, Resusci Anne không phải hình nộm CPR duy nhất nhưng được coi là búp bê mô phỏng bệnh nhân thành công nhất. Hiện tại có nhiều loại búp bê CPR khác nhau, nhưng Resusci Anne (Giải cứu Anne) vẫn là một trong những loại phổ biến nhất. Kể từ những năm 1960, người nộm CPR đã giúp đào tạo hơn 300 triệu người thực hiện hồi sức cấp cứu và cứu sống vô số người.
 
Có lẽ, chúng ta sẽ không bao giờ biết được “cô gái vô danh của sông Seine” thực sự là ai; tuy nhiên, cô ấy vẫn luôn mỉm cười với mọi người thông qua những bức tranh và tác phẩm điêu khắc. Quan trọng hơn là, mọi người sẽ tiếp tục trao cho cô ấy những nụ hôn thông qua việc học cách cứu sống người khác. Đó là lí do tại sao mọi người khẳng định Resusci Anne là khuôn mặt được hôn nhiều nhất trong lịch sử.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/01/Resusci-Anne_01112019110731.mp4[/presscloud]
Video. 
 
Xem thêm: “Ngậm thìa vàng” từ nhỏ nhưng chị em “nữ hoàng nội y” đình đám này lại mắc chung căn bệnh khó chữa
 
Thùy Nguyễn (Theo Brightside)