Ngày 25/10, ông Phạm Văn Thìn trình báo chính quyền địa phương, con gái ông là Phạm Thị Trà My (26 tuổi) có thể là một trong số 39 nạn nhân tử vong trong thùng container đông lạnh mà báo giới đang đưa tin.
Theo đơn gửi UBND thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), ông Thìn viết: “Con gái tôi là Phạm Thị Trà My, xuất phát từ Việt Nam ngày 3/10, sau đó sang Trung Quốc, Pháp và Anh. Có khả năng, con bé là một trong số 39 nạn nhân trong chiếc container ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, Vương quốc Anh".

Thông tin gia đình ông Thìn gửi đến chính quyền địa phương
Theo người thân của nận nhân, trước khi mất liên lạc, Trà My có gửi tin nhắn qua zalo về cho cha mẹ với nội dung: “Con xin lỗi bố mẹ nhiều. Con đường đi nước ngoài không thành. Con chết vì không thở được”. Trà My cũng nhắn cho anh trai tên Cường với nội dung “cố gắng làm ăn giúp bố mẹ”. Những tin nhắn này được gửi đến Việt Nam lúc 4h28p (tức 11h28p ở Anh). Khi người nhà gọi lại thì không thấy đầu bên kia bắt máy.
Trong đơn trình báo chính quyền địa phương, ông Thìn cũng miêu tả rõ về nhận dạng của con gái kèm tấm ảnh chân dung. Theo đó, Trà My cao khoảng 1,5m, nặng 46kg. Ông đề nghị, chính quyền địa phương xác nhận mình là cha cháu Trà My để làm các thủ tục pháp lý liên quan đến nhận dạng với mong muốn đưa được con gái về Việt Nam.
Ngay khi nhận được đơn trình báo, lãnh đạo thị trấn Nghèn, cơ quan đã nhận được đơn của ông Thìn và đã gửi lên các cấp chính quyền có liên quan để hỗ trợ xác minh danh tính cháu Trà My.
Cũng theo vị lãnh đạo này, cháu Trà My là con út trong gia đình 3 anh em. Cháu từng đi xuất khẩu lao động Nhật Bản 3 năm. Một tháng trước mới về địa phương làm hồ sơ đi Trung Quốc.

Đoạn tin nhắn My gửi lại cho gia đình
Liên quan đến vụ việc trên, mới đây tờ Telegraph của Anh đưa tin, Phạm Thị Trà My – một cô gái Việt Nam có trong danh sách những nạn nhân tử vong đã dùng chút sức lực cuối cùng để nhắn tin cho người nhà.
Cũng theo tờ Telegraph, gia đình Trà My đã cố gắng gom đủ số tiền 30.000 bảng để giúp cô ra nước ngoài với hy vọng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì số tiền quá lớn này, nên cô gái trẻ cảm thấy mình nợ gia đình nên đã cố gắng nhắn tin giải thích và thậm chí là gửi lời xin lỗi đến bố mẹ.
Một trang báo uy tín của Anh cho rằng, nội dung tin nhắn trên là cách cô gái muốn cho mọi người biết được quê hương của mình ở đâu. Việc này sẽ giúp cảnh sát, đại sứ quán và gia đình biết được đây là thi thể của người thân họ trong trường hợp không thể sống sót được.
Được biết, Phạm Thị Trà My đã trải qua chuyến đi dài 6.230 dặm. Chuyến đi kết thúc ở khu công nghiệp gần cửa sông Thames, ở Vương Quốc Anh.
Anh Phạm Mạnh Cường (anh trai) của Trà My cho biết, em gái sống ở thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), rời đi ngày 3/10 đến Hà Nội để làm thủ tục, giấy tờ sang Trung Quốc. Từ Trung Quốc, Trà My tiếp tục hành trình sang Anh bằng cách sử dụng 30.000 bảng anh mà một người quen đã cố gắng xoay xở cho. Tuy nhiên, khi đến nơi, Trà My bị cảnh sát Anh chặn lại và buộc phải quay về Pháp.

Chân dung Phạm Thị Trà My
“My sang Trung Quốc và ở đó vài ngày, sau đó di chuyển sang Pháp. My gọi cho chúng tôi khi em đến từng địa điểm. Nỗ lực đầu tiên của em ấy thực hiện để vượt sang Anh là ngày 19/10 nhưng bị bắt và buộc phải quay trở lại”, Telegraph thuật lại lời anh Cường.
Vơi quyết tâm đặt chân bằng được lên “miền đất hứa”, Trà My đã đặt mình vào tay những kẻ buôn lậu. Cô từng dặn gia đình đừng liên lạc vì những người của tổ chức đã không cho phép cô nhận các cuộc gọi. Được biết, gia đình Trà My đã không nhận được thông tin gì của con mình từ đó cho đến khoảng hơn 11h giờ (theo giờ Anh) ngày 22/10.
Hiện tại, Cảnh sát Anh đang nỗ lực phối hợp với đại sứ quán Việt Nam để xác minh danh tính của các nạn nhân trong vụ việc thương tâm này.
Trước đó, ngày 23/10, Cảnh sát hạt Essex (Anh) nhận được tin báo, ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays xuất hiện một chiếc container chứa 39 thi thể người ngoại quốc được cho là người nhập cư vào Anh.
Ban đầu, cảnh sát xác định “tất cả các nạn nhân đều là người Trung Quốc”. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng, sự việc sẽ khác đi nếu họ tìm thấy các tình tiết mới. Có nghĩa là, khi xác định được danh tính thì có thể nạn nhân sẽ là người có quốc tịch khác.
Nhận được tin báo, Đại sứ quán Trung Quốc đã cử nhân viên đến phối hợp xác minh danh tính nạn nhân. Đại sứ quán Việt Nam cũng theo dõi thông tin và cử nhân viên xuống làm việc, hỗ trợ cảnh sát xác minh danh tính.
Đến thời điểm hiện tại, Cảnh sát hạt Essex đã bắt được 4 nghi phạm trong vụ án. Hiện Cảnh sát đang thẩm vấn họ để tìm kiếm những thông tin mới.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/26/he-lo-chan-dung-nu-nan-nhan-nguoi-viet-trong-vu-39-thi-the-trong-thung-container-dong-lanh_26102019122258.mp4[/presscloud]
Việt Nam cung cấp thông tin nhận dạng 39 thi thể đông cứng trong thùng container
Xem thêm: Cảnh sát Anh bắt giữ nghi phạm thứ tư liên quan đến vụ 39 người chết trong thùng xe container
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu