Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Hậu lùm xùm bị chỉ trích không biết dạy Hồ Văn Cường, Phi Nhung đăng status: “Yêu cho roi cho vọt!”

Đăng bài tố con nuôi Hồ Văn Cường mắc bệnh ngôi sao, Phi Nhung ngược lại bị dân mạng mỉa mai không biết dạy con. Bức xúc, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ thẳng thắn vào chiều 30 Tết.

Trong những lùm xùm của làng showbiz Việt được chú ý nhất những ngày qua phải kể đến việc ca sĩ hải ngoại Phi Nhung đăng đàn tố cáo con nuôi Hồ Văn Cường mắc bệnh ngôi sao. “Không biết chào hỏi ai trong gia đình.. không biết phụ các em ... tết nhất cũng không biết lau chùi bàn thờ ..... dọn dẹp nhà của cùng ăn cơm với gia dinh.... 1 năm nay ngoài đi học.... và đi hát... là xuống nhà .... còn lại 24/24 trong phòng... xin lỗi ....”, trích dẫn lời của Phi Nhung.

 

Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường
 
Trước dòng trạng thái này, nhiều dân mạng mỉa mai cho rằng cô không biết dạy con, con hư thì nên giấu đi mà dạy lại, chẳng ai lại lên mạng xã hội kể lể. Không ít cho rằng đây là chiêu trò đánh bóng tên tuổi cho con trai nuôi trong những ngày cuối năm.

Áp lực dư luận, khiến Phi Nhung quyết định đăng tải một dòng trạng thái thể hiện quan điểm về việc “bóc trần” về thái độ sống hiện tại của con nuôi. Cô khẳng định ai nói gì cũng được "nhưng riêng con tôi hư, tôi không thể chấp nhận". Với nữ ca sĩ sinh năm 1972, chỉ cần các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, biết đứng dậy sau mỗi vấp ngã. Mỗi điều đến với cuộc đời cô và các con là những bài học quý giá, chỉ cần chấp nhận và thay đổi bản thân tốt hơn.

Phi Nhung bị dân tình chỉ trích không biết dạy con, lại còn phô ra phần thô để thiên hạ mắng nhiếc một cậu bé đang độ tuổi trưởng thành

Thế nhưng, quan điểm này dường như vẫn chưa làm hài lòng khán giả, họ tiếp tục chỉ trích, mắng nhiếc Phi Nhung thậm tệ. Thấy tình hình ngày một căng thẳng, câu chuyện bị đi xa với suy nghĩ ban đầu, cô đành viết một status dài vào chiều 30 Tết, khẳng định: “Yêu là cho roi cho vọt”.

Nguyên văn chia sẻ của nữ ca sĩ trong ''tâm bão''

Nữ ca sĩ viết trong tâm thư: “Nói ít, hiểu nhiều. Trong giới showbiz này muốn hại nhau, người ta khen, nịnh, đưa nhau lên mây chớ không có la mắng ai để người đó sửa sai đâu. Mà nhắc lại một chút, những người đang xúi Cường mạnh mẽ lên, tự tin lên, có bao nhiêu người đi cùng thằng nhỏ quãng đường bằng phân nửa bả bây giờ?”

Phi Nhung đăng tải bài viết kèm hình ảnh của đàn con nuôi 
 
Là một người mẹ, Phi Nhung luôn muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con, chứ không phải mới nổi đã mắc bệnh ngôi sao, gặp không biết chào hỏi ai, cũng chẳng biết phụ giúp gia đình. Cô cũng mong người hâm mộ đừng tranh cãi bởi những người hiểu chuyện sẽ hiểu tấm lòng của người mẹ, đặc biệt “Người trong cuộc còn chưa lên tiếng, người bên ngoài nôn nóng điều gì?”.

Kể từ sau khi scandal mẹ nuôi chỉ trích nổ ra, Hồ Văn Cường vẫn im lặng, chưa có bất cứ động thái nào. Thực tế, người mẹ nào cũng thương con, muốn điều tốt đẹp sẽ đến với con của mình, khi phải nói ra câu: “Lần này mẹ dạy con không được nữa thì hết duyên”, Phi Nhung hẳn phải suy nghĩ, đắn đo rất nhiều. 

Bình luận của đông đảo bạn bè và dân mạng gửi tới nữ ca sĩ sinh năm 1972
 
Dưới bài viết của nữ ca sĩ quê gốc ở Pleiku, bạn bè và dân mạng gửi lời động viên. Họ tin rằng, chị đang làm điều đúng đắn, nên uốn nắn, chỉnh sửa cho Hồ Văn Cường bởi đang ở tuổi hình thành nhân cách, dễ mắc sai lầm. Cư dân mạng mong hậu lùm xùm, cặp mẹ con ca sĩ nổi tiếng này sẽ tìm được tiếng nói chung và sẽ không có cuộc sự việc ‘hết duyên’ nào hết.