Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hành trình thoát khỏi \'cửa tử\' của bác gái bệnh nhân 17: Luôn cố gắng vì còn nhiều dự định dang dở

Là bệnh nhân COVID-19 điều trị lâu nhất ở nước ta, từng nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch, 3 lần ngừng tuần hoàn, phải lọc máu, đặt ECMO, bác gái bệnh nhân 17 đã hồi phục thần kỳ, sức khỏe ngày càng cải thiện.

Chia sẻ với PV VietTimes, bệnh nhân 19 (bà L.T.H., 64 tuổi, bác gái bệnh nhân 17) khẳng định: “Hiện tại, sức khỏe của tôi đã hồi phục được 70%. Tuy nhiên, cơ thể đôi lúc còn mệt vì khi bị bệnh tôi khó ăn. Cơ thể tôi vẫn còn yếu, chưa thể đi lại nên cần tập đi mỗi ngày".
 
Bên cạnh đó, bà H. cũng cho biết thêm, khoảng thời gian bà bị ngừng tim 3 lần các con đều khóc. Sau đó, 2 con trai đã ra Hà Nội để chăm sóc cho mẹ. Khi bà có kết quả xét nghiệm âm tính, 2 người con trai mới được vào chăm lo, động viên cho bà. 
 
Hành trình thoát khỏi
Bệnh nhân 19 đã có thể tập đi lại. 
 
Chắc hẳn, hầu hết người dân Việt Nam không thể quên được đêm định mệnh 6/3, nước ta ghi nhận bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19, đánh dấu giai đoạn 2 của cuộc chiến chống COVID-19 đầy cam go. Ngay lập tức, bác gái và tài xế là 2 người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Sáng hôm sau, bà H. nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, trở thành bệnh nhân thứ 19 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam; khi đó bà vẫn chưa hiểu âm tính và dương tính nghĩa là gì. Khi phát hiện bệnh, bà không có biểu hiện bình thường, ăn uống vẫn ngon miệng. 
 
Thế rồi 10 ngày sau, bệnh nhân 19 bất ngờ rơi vào trạng thái hôn mê khi đang xem chương trình truyền hình. Tình trạng trở nặng là do bệnh nhân có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình. "Sau mấy ngày tỉnh dậy, tự nhiên tôi thấy mình phải thở oxy. Tôi vẫn nhấc được tay nhưng người không có sức. Xung quanh tôi rất nhiều máy móc. Tôi rất sợ và không hiểu tại sao mình lại như thế. Dần dần tôi mới biết loại bệnh mình mắc rất nguy hiểm, nếu không có bác sĩ giỏi chữa trị thì có thể tôi sẽ không qua khỏi", bà H. chia sẻ. 
 
Hành trình thoát khỏi
Sức khỏe bệnh nhân đang tiến triển tốt. 

Đến chiều 15/3, triệu chứng khó thở của bệnh nhân ngày càng tăng, biểu hiện suy hô hấp nặng vào 22 giờ cùng ngày. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân được đặt ống khí quản, thở máy, đặt catheter tĩnh mạch, chạy ECMO, chuyển bà tới khoa Hồi sức tích cực, lọc máu, theo dõi điều trị.
 
Đến 1h sáng 8/4, bà H. xuất hiện sốc tim, 3 lần ngừng tim tuần hoàn. Các bác sĩ phải hội chẩn xuyên đêm. Họ cũng bắt đầu cảm thấy bất lực khi 45 lần bóp tim không kết quả, nhưng các bác sĩ vẫn cố gắng tìm lại sự sống cho bệnh nhân dù là nhỏ nhất. May mắn thay, đến lần thứ 47, nhịp tim của bà đập trở lại. 
 
Là người trực tiếp tham gia điều trị cho bệnh nhân 19, bác sĩ Mạc Duy Hưng – Khoa Hồi sức Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cho biết: Bệnh nhân 19 có nhiều thời điểm nguy kịch. Khi mới vào khoa, bệnh nhân bị suy hô hấp nặng, phải thở máy và can thiệp ECMO. Sau đó, bệnh nhân lại ngừng tuần hoàn, phải cấp cứu. 
 
Bệnh nhân 19 được theo dõi thông số liên tục, bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần hoàn khi có dấu hiệu rối loạn nhịp tim và được bác sĩ tiến hành sốc điện 3 lần khi ngừng tim. 
 
Hành trình thoát khỏi
Trong buồng bệnh, bà H. bây giờ có thể vẫy tay chào mọi người. 

Với sự nỗ lực và quyết tâm hết mình của các y bác sĩ cùng sự hỗ trợ và hội chẩn thường xuyên bàn phương án điều trị phù hợp của Hội đồng Chuyên môn và các chuyên gia, bệnh nhân 19 đã vượt qua những ngày tháng nguy kịch, sức khỏe ngày càng cải thiện. 
 
Hiện tại, Khoa Hồi sức tích cực làm việc theo chế độ chống dịch, mỗi ca 12 tiếng các bác sỹ thay phiên liên tục để luôn có người theo dõi, chăm sóc cho các bệnh nhân.

Trong buồng bệnh, bà H. bây giờ có thể vẫy tay chào mọi người. Bà rất tỉnh táo dù các bước đi còn khó khăn. Nhìn cảnh tượng này chẳng ai có thể ngờ bà H. từng nhiều lần chới với giữa ranh giới của sự sống và cái chết suốt 2 tháng qua. 
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/05/11/Bác gái bệnh nhân 17 nhiều lần nguy kịch đã có thể vẫy tay chào mọi người - Báo Người lao động_11052020204521.mp4[/presscloud]
Video. Nguồn: Báo Người Lao Động.
 
Xem thêm: Bất ngờ hình ảnh bác gái bệnh nhân 17 mắc COVID-19 hồi phục thần kỳ sau hơn 2 tháng điều trị

Thùy Nguyễn (t/h)