Không thể phủ nhận, đồng tiền mang ma lực khiến một vài cá nhân bất chấp hành động để được thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Chính vì thế, câu chuyện trớ trêu về gia đình bị đồng tiền cám dỗ làm mờ mắt đã trở thành đề tài dư luận chỉ trích và bàn tán xôn xao.
Lạc Lạc (SN 1996) là một người tài giỏi, làm việc tại công ty mạng. Nhờ thành tích xuất sắc và nổi trội trong công việc, cô gái trẻ được sếp hết lòng khen ngợi, kiêm được mức lương 35,7 triệu đồng/tháng và tiềm năng thăng tiến lớn. Éo le thay, trong lúc sự nghiệp đang phát triển nhất, Lạc Lạc không may gặp đuối nước. Cô qua đời sáng ngày 17/10/20020 vừa qua.

Cha mẹ cô gái xấu số quyết tâm đến đòi tiền bồi thường cho sự mất mát của Lạc Lạc để... có tiền mua nhà cho con trai
Sự ra đi của cô gái trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết để lại niềm xót thương và tiếc nuối vô cùng đối với mọi người. Thế nhưng, điều khiến dư luận cực sốc đó chính là hành động và cách cư xử của bố mẹ cô gái xấu số.
Sau sự mất mát của con, bố mẹ Lạc Lạc kéo đến công ty cô làm việc để đòi khoản bồi thường khoảng 1,5 tỷ đồng. Ngỡ rằng, họ cần dùng số tiền này để mai táng, lo hậu sự cho con gái, nhưng sự thật phía sau mới khiến người ta cảm thấy rùng mình, không dám tin.
Những kẻ hám tiền ấy chỉ muốn đòi gấp 1,5 tỷ đồng để mua nhà cho đứa con trai (tức là em trai của Lạc Lạc). Nhiều người đau lòng nghĩ tới bi kịch, thiệt thòi mà cô gái trẻ xấu số phải chịu đựng trong chính ngôi nhà mình.
Dù giỏi giang, kiếm được nhiều tiền thì Lạc Lạc vẫn phải sống trong cảnh trọng nam khinh nữ, bố mẹ chỉ coi trọng con trai. Mỗi lần tìm đến con gái, bố mẹ cô đều mượn con từ 35-70 triệu mà "1 đi không trả lại".
Thậm chí, có lần biết con còn 25 triệu trong tài khoản, những kẻ hám tiền ấy vẫn phải đòi bằng hết mới chịu về. Suốt bao năm, Lạc Lạc chỉ biết làm việc quần quật, cố kiếm thật nhiều tiền để thỏa mãn thú vui tiêu xài của em trai. Dù kiếm được mức lương khá nhưng cô vẫn chỉ dùng lại chiếc điện thoại mẹ để lại.
Dưới sức ép của gia đình và sự đối xử ngược đãi của bố mẹ, Lạc Lạc từng rơi vào trầm cảm. Nhiều người nghi ngờ việc cô gái trẻ chết đuối là do nghĩ quẩn tự tử nhưng cơ quan điều tra đưa ra kết luận đây là sự cố không may.
Trước sự vụ đau lòng này, phụ huynh Lạc Lạc khăng khăng quả quyết, cái chết của con gái là do mệt mỏi, ức chế vì công ty giao quá nhiều việc nên quyết đòi bồi thường bằng được. Mẹ Lạc Lạc tức giận, lớn giọng:
"Tôi không biết con gái đang làm công việc gì, ở đâu, nhưng mức lương hơn 10.000 NDT/tháng của nó là cao nhất công ty. Công việc quá nặng nề đã khiến tâm lý con tôi có gánh nặng".
Xem xét những cống hiến và cố gắng của Lạc Lạc, công ty quyết định gửi 214 triệu để động viên, chia buồn với sự mất mát của gia đình. Đắng cay thay, bố mẹ cô gái nhất quyết đòi thêm 1,2 tỷ đồng vì khoản đó mới đủ tiền đặt cọc mua nhà cho cậu con trai.

Người mẹ chủ động "hạ giá" tiền bồi thường khi thấy bên mình đang có bất lợi về pháp lý
Vì lòng tham mù quáng, mẹ Lạc Lạc mạnh miệng khẳng định: "Tôi sẽ dọn đến Hàng Châu, mỗi ngày đều đến công ty này. Dù sao con gái cũng chết rồi, vợ chồng tôi cũng sẽ chết trong công ty của các người luôn".
Trong buổi hòa giải, nói chuyện với công ty của con gái, hai vị phụ huynh đáng sợ ấy còn "hạ giá" khi nhận thất những bất lợi pháp lý thuộc về mình. Họ giảm số tiền đòi bồi thường còn 892 triệu, cộng thêm 214 triệu trước đó như công ty đã chi trả.
Không dừng lại ở đó, hai người còn trơ trẽn đến tìm bạn trai của con gái để bòn mót tiền. Chàng trai ấy vẫn cố vét được hơn 30 triệu đồng để đưa cho bố mẹ Lạc Lạc, trong túi chỉ còn hơn 700 ngàn đồng.
Câu chuyện về cuộc đời éo le của cô gái đáng thương Lạc Lạc từng khiến CĐM Trung Quốc dậy sóng vì ngay cả khi ra đi rồi, cô vẫn không được yên nghỉ. Lạc Lạc bị chính thái độ và hành động trơ trẽn, hám tiền của bố mẹ làm liên lụy danh tiếng.
Dường như, sự cám dỗ của tiền bạc khiến người ta càng thấm câu "hạnh phúc của một tang gia" là như thế nào. Với cha mẹ của Lạc Lạc, sự ra đi của con gái "hời" hơn là mất mát, đau thương. Họ sẵn sàng gạt bỏ đạo đức và tình thân sang một bên để trở thành nô lệ của đồng tiền.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu