Từ ngày đăng quang, hoa hậu Đỗ Thị Hà liên tục bận rộn với lịch công tác dày đặc và học tập ở Hà Nội nên rất hiếm khi có thời gian rảnh. Dạo gần đây cô mới được thảnh thơi và đúng dịp 8/3 năm nay Hà đã dành cho mẹ những điều ngọt ngào nhất, bông hậu chia sẻ:
“Những ngày mùng 8/3 trước đấy, Hà không có tiền nên chỉ tặng hoa cho mẹ. Năm nay, Hà đã tự kiếm được tiền, có thu nhập rồi nên Hà sẽ mua quà để mẹ vui.
Ngày 8/3 là ngày mà Hà muốn gửi những lời tri ân sâu sắc đến các bà, các mẹ, các chị,.. những người luôn ở bên mình. Và đặc biệt, Hà muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho mẹ của mình, người đã rất vất vả, tảo tần sớm hôm lo cho chồng, chăm cho các con, các cháu hằng ngày. Cũng như chúc cho 1 nửa thế giới của 1 ngày thật hạnh phúc, vui vẻ”.

Mẹ là người hoa hậu luôn thần tượng và yêu thương
Xuất thân từ gia đình thuần nông, chứng kiến cảnh ba mẹ vất vả Hà rất xót xa và có lần đã xung phong đi cấy với mẹ để đỡ đần gia đình. Không phải là người ‘khéo miệng’ đi nịnh, với những người mình yêu cô chỉ thể hiện bằng hành động. Khác với vẻ ngoài ‘chanh sả’ khi tham dự sự kiện thì khi ở nhà ‘chân dài xứ Thanh’ lại rất giản dị.

Đỗ Thị Hà không chỉ xinh đẹp mà còn có tấm lòng rất nhân ái
Mỗi lần có dịp về nhà, bông hậu lại vào bếp phụ mẹ nấu nướng, lau dọn nhà cửa và chăm ông bà giúp bố mẹ, nguyên dịp Tết nguyên đán vừa rồi Hà đã dành tối đa thời gian cho gia đình.

Ở nhà Đỗ Thị Hà luôn giúp ba mẹ chăm ông bà nội già yếu
Mẹ là hình tượng của Hà, cô thương mẹ và ngưỡng mộ về sự hy sinh, tảo tần bởi vậy mà giờ lớn lên hoa hậu luôn muốn bù đắp, người đẹp thổ lộ:
“Hà khá thích công việc bếp núc. Hồi còn học cấp 3, cứ đi học về Hà lại lao vào bếp nấu cơm. Cuối tuần Hà lại lên Youtube học các cách nấu chè, nấu bánh xong rồi đi ra chợ mua nguyên liệu về nấu. Hồi đó hay sáng tạo nhiều món lắm nhưng bây giờ lịch trình của Hà khá bận nên không có thời gian làm. Mỗi khi về nhà, Hà cố gắng để nấu một món gì đó để cả gia đình cùng thưởng thức”.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu