Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Ám ảnh gã hàng xóm sát hại 3 chị em, phân xác phi tang vì cảm thấy... ghen tị với đời

Cảm thấy bản thân mình là người khổ sở trong khi 3 chị em nhà đối diện lại xinh đẹp, vui vẻ, thanh xuân phơi phới đã khiến gã hàng xóm cảm thấy ghen tị, khó chịu và nảy sinh ý định ác độc.

Dù đã xảy ra hơn 10 năm, vụ 3 chị em gái bị giết hại dã man, phân xác phi tang vẫn là vụ án gây chấn động TP Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, khiến nhiều người ớn lạnh mỗi khi nhớ lại.

Danh tính 3 nạn nhân là Đàm Xảo Bình, Đàm Giải Mai và Đàm A San. Chị cả Đàm Xảo Mai, khi đó 30 tuổi (người huyện Tương Châu) đã một mình đến thành phố Nam Ninh lập nghiệp. Sau khi mở một cửa hàng ở Trung tâm mua sắm, cô đưa các em ở quê lên cùng sống và làm việc.

Tại đây, người chị thứ 2 là Đàm Giải Mai theo cô trông coi cửa hàng quần áo, người em thứ 3 và thứ 4 là Đàm A San và Đàm Xảo Bình cũng mở một cửa hàng ở gần đó. Ba cô em cùng thuê một căn hộ thuộc phòng 703 khu B, chung cư Gia Châu thuộc thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc còn chị cả ở riêng. Cả 4 người họ đều rất xinh đẹp, hòa đồng, thích lên mạng.
 
Hàng xóm sát hại 3 chị em ruột ở Nam Ninh, Trung Quốc
Hình ảnh 3 nạn nhân

Tối ngày 10/2/2009, 4 chị em đi ăn tối với bố mẹ. Sau đó chị cả về nhà trước, 3 cô em cũng ngồi thêm một lúc rồi về căn hộ mình thuê, hẹn bố mẹ 9h sáng hôm sau gặp lại. Tuy nhiên, đến ngày 11/2 đợi mãi không thấy 3 cô con gái xuất hiện, ông Đàm liên lạc với cả 3 nhưng đều không có tín hiệu. Khi gọi cho Đàm Xảo Mai, cô trấn an ông bình tĩnh và đợi xem tình hình.

Ngày hôm sau, gia đình đến căn hộ của 3 chị em thì thấy xe điện vẫn dưới nhà nhưng lên phòng lại không thấy ai, không có dấu hiệu cướp bóc, thẻ ngân hàng, chứng minh thư của cả 3 vẫn còn nguyên trong ngăn kéo. Lo lắng và sợ hãi, Đàm Xảo Mai đã quyết định đến sở cảnh sát Nam Ninh báo án.

Đến ngày 16/2/2009, một người dân địa phương báo sở cảnh sát Nam Ninh về việc phát hiện hai túi đáng ngờ ở ngọn đồi phía sau khu Dương Quang, quận Lương Khánh, thành phố Nam Ninh. Khi kiểm tra, cảnh sát xác định đó là thi thể của 3 chị em họ Đàm mất tích từ 6 ngày trước.
 
Hàng xóm sát hại 3 chị em ruột ở Nam Ninh, Trung Quốc
Nơi phát hiện thi thể

Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, cảnh sát Nam Ninh đã ban thưởng 100 nghìn NDT (hơn 300 triệu đồng) cho người tìm ra được thủ phạm. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng tiến hành điều tra căn hộ của 3 nạn nhân, phát hiện vết máu còn sót lại và xác định đây chính là hiện trường vụ án mạng.

Cuộc điều tra gặp nhiều khó khăn bởi hung thủ gần như đã dọn dẹp hiện trường sau khi gây án, hai em gái nhỏ quen biết quá nhiều bạn bè trên mạng và điện thoại xuất hiện nhiều số lạ. Tuy nhiên, cảnh sát xác định nhiều khả năng hung thủ chính là người quen.

Sau 68 ngày điều tra, cảnh sát đã tìm ra manh mối. Chiếc túi đựng thi thể 3 nạn nhân thuộc về trường Cao đẳng kỹ thuật và Dạy nghề Nam Ninh, chủ yếu bán cho sinh viên. Khi đã khoanh vùng điều tra, cảnh sát phát hiện nghi phạm Lan Tân Thành, sinh ngày 1/6/1985, người Quảng Tây, từng là sinh viên của trường Cao đẳng Kỹ thuật và Dạy nghề Nam Ninh.
 
Vào năm 2004, bố mẹ Tân Thành từng mua cho hắn ta một căn nhà ở chung cư Gia Châu. Tuy nhiên, công việc của người này không được suôn sẻ, bị công ty sa thải vì không đủ năng lực, đến năm 2008 hắn cũng bị bạn gái chia tay. Điều này khiến Tân Thành chán nản, thường xuyên cáu kỉnh và khó chịu. 
 
Hàng xóm sát hại 3 chị em ruột ở Nam Ninh, Trung Quốc
Chân dung kẻ sát nhân
 
Do đó, khi nhìn thấy 3 chị em ở căn hộ đối diện xinh đẹp, sống vui vẻ khiến hắn cảm thấy ghen tị và khó chịu, ý định ác độc cũng dần nảy sinh. Vào 8h tối ngày 10/2/2009, nghe tiếng nói của các cô gái gã hàng xóm đã lên kế hoạch phục kích. Khi A San và Xảo Bình vào nhà, Tân Thành đã ngắt điện.
 
Sau đó, hắn ta lẻn vào trong nhà, dùng dao đe dọa Xảo Bình, khi A San kiểm tra điện quay lại cũng bị người này mở cửa và tấn công. Hai chị em bị đâm chảy đầy máu và bị trói lại. Khi gã chuẩn bị ra tay thì chị hai Giải Mai gõ cửa và tiếp tục tấn công người này. 
 
Đối mặt với nguy hiểm, 3 chị em không dám chống cự nhiều và muốn đàm phán nhưng Lan Tân Thành không chịu, ra tay càng mạnh khiến cả 3 nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, gã này kéo cả 3 thi thể về nhà mình, phân xác cho vài túi rồi vứt ở ngọn đồi phía sau.
 
Đến ngày 25/4/2009, Lan Tân Thành chính thức bị bắt giữ, đến ngày 3/7/2009 thì bị tòa án Nhân dân Trung cấp Nam Ninh tuyên án tử hình về tội Giết người.
 

Theo TN/SKCĐ