Theo thông tin từ Zing, sáng nay (12/7) đã có khoảng 200 người dân xã Phú Tân, Phú Tâm của huyện Châu Thành (Sóc Trăng) cùng một số địa phương lân cận đã đến chùa Bốn Mặt (ấp Phước Thuận, xã Phú Tân) để thắp hương và quỳ lạy bức tượng bằng đá màu đen mới được phát hiện cách đây không lâu.
Ngay sau vụ việc, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến tận nơi để tìm hiểu về bức tượng, sau đó báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Tuổi trẻ Online dẫn lại lời ông Trần Quốc Thắng - chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cho biết, bức tượng được tìm thấy ở khu vực gần chùa Bốn Mặt (xã Phú Tân, huyện Châu Thành).
Cũng theo ông Thắng, huyện đã làm báo cáo về vụ việc để gửi lên tỉnh, nhờ các cơ quan chức năng xác định xem đây là tượng gì và có từ khi nào. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng huyện cũng đã cố giải thích cho những người dân hiếu kỳ đến xem tránh tụ tập, mê tín.

Theo lãnh đạo UBND xã Phú Tân, bức tượng đá này bị gãy tay và chân, được các em nhỏ phát hiện vào chiều 11/7 khi lội xuống ruộng gần chùa Bốn Mặt để chơi với nhau. Được biết, khu vực này gần lò hỏa táng của chùa, giáp ranh phần đất đang tiến hành thực hiện dự án của một khu du lịch.
Sau khi người dân đưa lên bờ, bức tượng đã được đưa vào khu vực thờ tự của chùa Bốn Mặt để người dân có thể chiêm ngưỡng. Ngay sau đó, hàng trăm người dân Sóc Trăng đã kéo đến chùa để ngắm và chụp ảnh bức tượng. Thậm chí, nhiều người còn thắp hương, quỳ lạy để cầu xin bức tượng ban phước lành.

Nhiều người khẳng định đây rất có thể là một bức tượng Phật nhưng cũng có ý kiến cho rằng, đây có thể là một vị vua nào đó của người Khmer.
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu