Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Hàn Quốc: Phẫn nộ người mẹ rao bán trẻ sơ sinh trên trang 'chợ đồ cũ'

Người phụ nữ ở đảo Jeju gây xôn xao mạng xã hội Hàn Quốc sau khi rao bán đứa bé sơ sinh của mình với giá 200.000 won (khoảng 175 USD) trên khu rao vặt chợ đồ cũ.

Cơ quan cảnh sát tỉnh Jeju gọi vụ việc là "chưa từng có tiền lệ" trong thông tin công bố ngày 19/10 và cho biết đã tiến hành thẩm vấn sơ bộ một phụ nữ độ tuổi 20. Kết luận ban đầu cho biết, người phụ nữ được xác định đã đăng tải thông tin gây tranh cãi vào hôm 16/10.

Theo đó, người này công khai đăng tải hai bức ảnh của một đứa trẻ sơ sinh trên một trang web buôn bán đồ cũ. Theo bài đăng của cô này, đứa trẻ 36 tuần tuổi sẽ được cho đi làm con nuôi với giá 200.000 won (khoảng 175 USD).

Bài đăng lập tức "gây sốc" khắp cộng đồng mạng khu vực và nhiều người dùng yêu cầu cảnh sát điều tra vì nghi ngờ hành động của cô gái vi phạm Đạo luật quyền trẻ em.

Người mẹ trẻ Hàn Quốc đăng hình ảnh rao bán con trên mạng. Ảnh: Yonhap.

Cảnh sát tiết lộ, người này đã sinh con tại một phòng khám tư ở thành phố Jeju ngày 13/10. Khi đứa trẻ được 3 ngày tuổi - lúc còn đang tá túc tại một trung tâm chăm sóc sau sinh ở đảo Jeju - cô này đăng bài rao bán con.

"Cô ấy khai đã vô cùng tức giận khi biết quy trình cho nhận nuôi con lại khó khăn và mất nhiều thời gian đến vậy. Chúng tôi đang xử lý vụ việc theo hướng người mẹ gặp phải những khó khăn về kinh thế và cảm xúc sau sinh", cảnh sát cho biết.

Theo lời khai, cô gái không có nghề nghiệp và cha của đứa bé cũng không đủ điều kiện nuôi con. Một quan chức cho biết, bố mẹ cô gái, sống ở đảo Jeju, cũng không thể giúp đỡ nuôi cháu.

Sau khi làm việc với cơ quan cảnh sát, người phụ nữ thừa nhận hành động sai trái, bày tỏ sự hối hận, đồng thời ngay lập tức xóa bỏ bài đăng. Cô này được cho có kế hoạch tới sống trong một cơ sở của các bà mẹ đơn thân sau khi rời khỏi trung tâm trên. Cảnh sát cho biết họ sẽ tìm cách hỗ trợ về mặt tài chính cho người mẹ trẻ và đứa con sơ sinh thông qua các tổ chức quyên góp cộng đồng.

Theo Yonhap/Vnexpress