Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hận nhà chồng ngược đãi, dì ghẻ sát hại dã man con riêng, đào hố chôn xác rồi trốn biệt tích 17 năm

Dù đã bỏ đi biền biệt suốt 17 năm, kẻ thủ ác vẫn bị lực lượng chức năng tóm gọn khi đã "kịp" lấy thêm 2 người chồng khác.

Dù sự việc đã xảy ra rất nhiều năm về trước, nhưng đối với người dân ở vùng quê yên bình tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội vẫn không khỏi ám ảnh, xót xa. Trở lại năm 1988, vào trưa 19/5 cháu bé 5 tuổi Nguyễn Văn Hợp, con trai của anh Nguyễn Văn Nhân bỗng dưng mất tích. Lúc ăn cơm, gia đình gọi mãi nhưng không thấy con về, tìm hết làng trên xóm dươi cũng vô vọng.
 
Ông Nguyễn Đức Đoài, Trưởng Công an xã Hiệp Thuận vẫn không khỏi xót xa khi nhớ lại vụ án. Được biết, anh Nhân làm nghề bện dây thừng, sống hòa nhã và không có thù oán với ai. Cháu Hợp cũng rất hiền lành ngoan ngoãn. Do đó, khi nghe tin cháu mất tích, cả người dân và lực lượng chức năng đều nỗ lực tìm kiếm. 
 
4 ngày sau, khi đang đi cắt cỏ thì chị Nguyễn Thị Rõ (người dân thôn Quế Lâm, xã Hiệp Thuận) phát hiện thi thể cháu bé bị vùi lấp sơ sài trong ruộng ngô. Cảnh tượng quá man rợ khiến nhiều người chứng kiến không kìm lòng nổi.
 
Khi đó, người thụ lý vụ án là Đại tá Đinh Công Dụng, Trưởng CAH Thanh Oai (Hà Nội). Ông cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi thấy được cháu bé tử vong do ngạt thở và chấn thương sọ não. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định đây là vụ giết người giấu xác man rợ.
 
Hận nhà chồng ngược đãi, dì ghẻ sát hại dã man con riêng, đào hố chôn xác rồi trốn biệt tích 17 năm
Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định đây là vụ giết người giấu xác man rợ. Ảnh minh họa. 
 
Một nhân chứng cho biết, trước đó có thấy một người phụ nữ quẩy đôi quang gánh, đứa trẻ 5 tuổi đi phía sau nhưng không rõ danh tính. Một nhân chứng khác cũng khẳng định đã thấy Nguyễn Thị Sâm - vợ anh Nhân gánh một đôi thúng rất nặng về phía bên kia đê.
 
Qua rà soát, kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện, Sâm không phải là mẹ ruột cháu Hợp mà là mẹ kế, đến với anh Nhân qua mai mối sau khi anh chia tay người vợ đầu. Cuộc sống gia đình khá yên ả, ngày cháu Hợp mất tích Sâm cũng không có biểu hiện bất thường.
 
Khi đang triệu tập các nhân vật nghi vấn để điều tra, Sâm cùng con gái hơn 1 tuổi (con chung với anh Nhân) đã biến mất. Nghi vấn kẻ gay ra cái chết của cháu Hợp chính là Sâm, cơ quan điều tra tổ chức truy tìm đối tượng nhưng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào.
 
Sau đó, cơ quan công an tìm thấy đôi quang gánh tại nhà anh Nhân, phát hiện một số chất dịch màu nâu đỏ nghi là máu nạn nhân. Tiếp đến, lệnh truy nã Nguyễn Thị Sâm về tội Giết người cũng được cơ quan điều tra phát đi toàn quốc.
 
Mãi đến 17 năm sau, vào năm 2005 cơ quan điều tra bất ngờ nhận được tin báo từ một người phụ nữ giấu tên, giấu địa chỉ cho biết, có một phụ nữ tên Thanh, quê ở Hiệp Thuận, Phúc Thọ, hình như bị truy nã về tội giết người, hiện sinh sống ở thôn Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
 
Sau hàng tháng trời theo dõi, các trinh sát phát hiện người này thường xuyên đi chùa, mỗi lần đều đứng rất lâu cầu khẩn như muốn sám hối điều gì đó. Thời điểm đó, Thanh có cuộc sống ổn định với 1 đàn con. Đeo bám rất lâu, các trinh sát khẳng định Thanh chính là Nguyễn Thị Sâm khi xưa.
 
Hận nhà chồng ngược đãi, dì ghẻ sát hại dã man con riêng, đào hố chôn xác rồi trốn biệt tích 17 năm
Nguyễn Thị Sâm bị bắt sau khi lẩn trốn 17 năm. 
 
Khi các trinh sát ập vào, câu chuyện khi xưa bại lộ và Sâm đã nhận tội. Đối tượng khai nhận, khi về làm dâu nhà anh Nhân 17 năm trước đã bị gia đình chồng ngược đãi. Ngày xảy ra vụ việc, Sâm đi bón lạc trồng ngoài đồng thì gặp cháu Hợp đang chơi 1 mình. Cháu đòi đi theo, dù bị quát mắng nhưng vẫn không chịu nghe. Chị Sâm tức giận, tát cháu 1 cái khiến cháu bé khóc nức nở.
Sợ cháu về mách chồng và bố mẹ chồng, Sâm móc ngô rang ra dỗ nhưng bé vẫn khóc. Tức giận và căm ghét, Sâm sát hại cháu bé, cho thi thể vào rổ gánh ra ruộng ngô phi tang.
 
Khi thi thể cháu Hợp được phát hiện, Sâm ôm con bỏ vào TP. HCM, lấy tên là Thanh, nói dối là mình bị "Sở Khanh" bỏ nên phải ôm con đi tha hương. Sau đó, Sâm nên duyên với ông Nguyễn V., sinh 3 cậu con trai. Sau đó, ông V. qua đời do ung thư. Không bao lâu sau, Sâm "đi bước nữa" với Trương Văn T. - một người dân Vĩnh Hòa, 2 người không hết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng.
 
Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tây khi đó đã tuyên phạt Nguyễn Thị Sâm bản án tù chung thân về tội danh Giết người. Nhiều đêm, Sâm giật mình thức giấc giữa phòng giam lạnh lẽo vì mơ thấy cháu Hợp về đòi mạng sống.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/01/05/han-nha-chong-nguoc-dai-di-ghe-sat-hai-da-man-con-rieng-dao-ho-chon-xac-roi-tron-biet-tich-17-nam_05012020103005.mp4[/presscloud]
Tuyên Quang: Hé lộ nguyên nhân mẹ kế sát hại con chồng. 
 
Xem thêm: 

Kinh hoàng gã biến thái cho tinh dịch, thuốc kích dục... vào đồ uống 'người thương' vì bị cự tuyệt

 
Thùy Nguyễn (t/h)