Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vừa chắt chiu mua được chiếc áo ấm cho con, mẹ trẻ bị lũ cuốn tử vong khiến nhiều người xót xa

Dành dụm tiền mua cho con được chiếc áo ấm đầu mùa đông, chị Nga đưa cháu sang nhà ông bà nội chơi khoe áo mới. Ai ngờ trên đường về nhà, hai mẹ con không may bị rơi xuống cống, nước lũ cuốn trôi.

Báo Người Lao Động đưa tin, bà Lê Thị Lan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn mới xảy ra vụ 2 mẹ con bị lũ cuốn thương tâm khiến người mẹ tử vong. 
 
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 13/11 vừa qua, danh tính nạn nhân được xác định là chị Huỳnh Thị Ánh Nga (29 tuổi, trú thôn Mỹ Phước, xã Duy Phước).
 
Hai mẹ con bị lũ cuốn ở Duy Xuyên, Quảng Nam
Sau 2 ngày điều trị, cháu Sáng may mắn đã hồi tỉnh nhưng bệnh tình vẫn còn trong tình trạng nặng. Ảnh: NLĐ
 
Vào thời điểm trên, chị Nga chở con trai 9 tuổi là cháu Trần Anh Sáng bằng xe đạp điện về nhà. Khi đi qua khu vực cống Thành (thôn Hà Nhuận, xã Duy Phước), cả hai mẹ con không mau rơi xuống cống và bị nước lũ cuốn trôi.
 
Nghe tiếng kêu cứu, một số người dân câu cá ở gần đó đã chạy tới và vớt được cả hai mẹ con lên bờ. Tuy nhiên, chị Nga đã tử vong còn cháu Sáng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 
 
Liên quan đến vụ việc, bà Lan cho biết, ngay chiều hôm vụ việc đau lòng xảy ra, thấy con trai kêu lạnh nên chị Nga đã gom góp tiền bán trứng ra chợ mua cho con chiếc áo mới. Khi về, hai mẹ con ghé nhà ông bà nội chơi, tiện thể khoe áo mới.
 
Hai mẹ con bị lũ cuốn ở Duy Xuyên, Quảng Nam
Mưa lũ khiến nhiều nơi bị chia cắt
 
Cũng nhờ chiếc áo phao mới này đã giúp cháu Sáng giữ được mạng sống khi rơi xuống dòng nước lũ. 
 
Sau 2 ngày điều trị, cháu Sáng may mắn đã hồi tỉnh nhưng bệnh tình vẫn còn trong tình trạng nặng và đang được chăm sóc đặc biệt. Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu hết sức khó khăn. Vợ chồng chị Nga sinh được 2 người con, Sáng là lớn, còn em nhỏ năm nay mới vào lớp 1.
 
Hàng ngày, chị Nga bán trứng vịt ở chợ, chồng làm nghề phụ hồ nhưng công việc hết sức bấp bênh do ảnh hưởng của dịch bệnh và bão lũ. Trước đó, khi được bố mẹ cho miếng đất ở quê, vợ chồng chị Nga vay mượn tiền xây tạm ngôi nhà. Căn nhà chưa kịp hoàn thiện thì vụ việc đau lòng đã xảy ra. 
 
Hiện tại, thi thể chị Nga đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
 

Theo TN/SKCĐ