Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Hai lần ‘đứt gánh’, người mẹ đơn thân qua đời vì bạo bệnh, bỏ lại con trai sống như ‘kiếp tầm gửi\'

Sinh ra không biết mặt cha, nay người mẹ cũng bị ông trời lấy đi, cháu Huy thực sự không còn nơi nương tựa, phải ăn nhờ ở đậu nhà người thân, tương lai rồi không biết sẽ đi về đâu.

Đến phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, không ai là không biết đến hoàn cảnh đáng thương của cháu Phạm Quang Huy (9 tuổi). Cháu sinh ra đã không biết mặt cha, một mình mẹ gồng gánh nuôi nấng cháu lớn khôn, ấy vậy mà ông trời cũng nhẫn tâm đưa mẹ cháu đi mất. Mẹ qua đời, Huy nay sống nhà dì này, mai lại phải khăn gói sang nhà dì khác để ăn nhờ ở đậu. 
 
Hà Tĩnh: Không biết mặt bố, mẹ mất, cậu bé sống nay đây mai đó - Ảnh 1.
 
Bé Huy sinh ra không biết mặt bố, nay mẹ cũng qua đời vì bạo bệnh (Ảnh: Dân việt)
 
Chị Phạm Thị Mỹ, dì của Huy, tận tình kể lại số phận đáng thương của người cháu. Theo lời kể của chị Mỹ, chị Phan Thị Thủy (SN 1991, mẹ của Huy) là con út trong gia đình có 5 chị em gái, cũng là đứa chịu thiệt thòi và bất hạnh nhất. 

Lúc mẹ mang thai chị Thủy thì bố bỏ nhà đi theo người phụ nữ khác. Mấy chị em phải cùng mẹ bươn chải kiếm sống. Thiếu vắng người đàn ông trụ cột, kinh tế gia đình khánh kiệt, 5 chị em đều không được học hành, lớn lên đứa ở nhà lấy chồng, đứa vào nam lập nghiệp rồi cũng yên bề gia thất trong đó.

“Riêng Thủy, lấy chồng người ở xã bên cạnh, cuộc sống không hạnh phúc nên hai đứa chia tay. Sau khi ly hôn, Thủy ở với vợ chồng chúng tôi một thời gian rồi vào nam làm thuê. Ở trong đó, Thủy gặp một người đàn ông, cứ tưởng cả hai sẽ hạnh phúc nhưng khi Thủy có thai cháu Huy thì người đó bỏ đi không liên lạc gì”, chị Mỹ sụt sùi.
 
Hà Tĩnh: Không biết mặt bố, mẹ mất, cậu bé sống nay đây mai đó - Ảnh 2.
 
Chị Mỹ khóc nghẹn vì thương số phận bất hạnh của người em gái (Ảnh: Dân việt)
 
Gia đình chị gái ai cũng nghèo nên dù thương em nhưng cũng không thể giúp được nhiều cho chị Thủy. Người mẹ đơn thân đành một mình đi làm thuê, bươn chải đủ nghề để kiếm sống, nuôi nấng Huy trưởng thành. Thế nhưng, nỗi bất hạnh vẫn không buông tha chị Thủy, căn bệnh về não khiến sức khỏe chị Thủy sa sút nhanh chóng. 

Khi chị Thủy đổ bệnh, các chị gái ở trong nam không thể cáng đáng được nên phải đưa chị về quê. Không nhà cửa, không đất đai, mẹ con chị Thủy phải ở nhờ nhà chị gái thứ 3. Tháng 7/2020, sau khoảng thời gian chữa trị, chị Thủy tiên lượng xấu nên được người thân đưa về nhà 4 ngày thì chị qua đời.

“Khi em gái bị bệnh quá nặng, không còn hy vọng gì nữa nên gia đình quyết định thuê xe đưa em gái về quê. Cũng may anh lái xe tốt bụng không bắt thanh toán trước chú không chúng tôi cũng không biết lấy tiền đâu để trả”, chị Mỹ buồn rầu nói.
 
Hà Tĩnh: Không biết mặt bố, mẹ mất, cậu bé sống nay đây mai đó - Ảnh 3.
 
Huy bên di ảnh của người mẹ xấu số (Ảnh: Dân việt)
 
Cũng theo chị Mỹ, Huy sinh ra và lớn lên tại miền Nam. Từ lúc chào đời đến bây giờ, cháu chưa từng được biết về người cha của mình. Nay mẹ mất, Huy về ở với các gì, lạ môi trường nên Huy rất nhút nhát, rụt rè và ngại tiếp xúc với người lạ. 

Chị Thủy mất cũng không nơi đặt bàn thờ phải để nhờ ở nhà người chị gái thứ 3. Những ngày mẹ mới mất, Huy ở lại để hương khói cho người mẹ xấu số. Nhưng nhà chị gái này nhỏ, lại đông con, đặc biệt có 2 người bệnh nặng nên chị Mỹ đưa Huy về nhà mình chăm sóc. 

Về việc học của Huy, chị Mỹ cho biết trước khi mẹ mất, Huy đã được đến trường nhưng học chưa được bao lâu mẹ bệnh nặng nên cháu phải nghỉ học. Đã 9 tuổi nhưng Huy vẫn chưa đọc thông, viết thạo, chị Mỹ chia sẻ sẽ đăng ký cho cháu học lại từ lớp 1. 

Dù được các gì chăm sóc, tuy nhiên gia cảnh ai cũng khó khăn. Việc chăm sóc và dạy dỗ Huy cũng cần rất nhiều kinh phí, không biết họ có thể gồng gánh cháu đến lúc nào. Tương lai Huy như tối dần và mịt mù không lối thoát...