Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hai lần bị vợ \'cắm sừng\', có nên tiếp tục tha thứ?

"Vì còn yêu và vì con cái, tôi đã tha thứ cho người vợ đa tình, nhưng cô ấy vẫn ngựa quen đường cũ không chịu vun đắp cho cuộc hôn nhân này..."

Tôi đã lấy vợ được 7 năm và đã có một cô con gái 5 tuổi. Trước đây, vợ tôi từng yêu một người khác nhưng bố mẹ cô ấy không chấp nhận. Sau đó, gia đình mai mối và chúng tôi cưới nhau sau 8 tháng tìm hiểu. Lúc mới lấy, cuộc sống khá khó khăn nhưng gia đình bên vợ giúp đỡ nên cũng vượt qua nhanh chóng. Phần vì bố mẹ vợ thương tôi hiền lành, phần khác vì muốn bù đắp cho tôi bởi hơn ai hết, ông bà biết vợ tôi không “trọn vẹn”.
 
Từ ngày kinh tế ổn định, cuộc sống vợ chồng êm đềm hẳn, nhất là khi vợ tôi sinh con gái  đầu lòng. Tôi đi làm tối ngày để kiếm tiền cho vợ con có cuộc sống tốt hơn. Nhưng chỉ 2 năm sau sinh, vợ tôi ngoại tình. Lần đó, tôi phát hiện vợ cặp với trưởng phòng ở công ty. Khi tôi bắt quả tang thì cô ấy khóc lóc van xin, nghĩ thương con nên tôi lại tha thứ và không tiếc công vun đắp hạnh phúc.
 
Hai lần bị cắm sừng, có nên tiếp tục tha thứ?
Khi bị bắt quả tang ngoại tình, vợ khóc lóc cầu xin sự tha thứ khiến chồng mủi lòng
 
Thế nhưng đúng 1 năm sau, cô ấy lại tiếp tục ngoại tình. Lần này là với người yêu cũ. Tình cũ không rủ cũng đến, cô ấy đã đi quá giới hạn. Cô ấy phản bội, cắm sừng tôi làn thứ 2. Nhưng lần này tôi không còn đủ sự bao dung nữa, dù thương con nhưng tôi vẫn trao trả cô ấy về cho nhà ngoại và chờ ly hôn. Lúc đầu cô ấy cũng muốn ly hôn để chạy theo tình mới nhưng có vẻ hắn không chấp nhận nên cô ấy quay lại xin tôi tha thứ. Thật sự, tôi còn thương vợ, thương con nhưng đã 2 lần bị cắm sừng, tôi đau nhiều lắm. Tôi mong quý báo cho tôi xin lời khuyên.
 
Văn Dũng (Sơn La)
 
Chào bạn, qua thư tôi hiểu rằng bạn đang rối bời vì không biết quyết định ra sao cho cuộc hôn  nhân của mình. Bởi bạn đã từng tha thứ cho vợ một lần nhưng cô ấy vẫn tiếp tục ngoại tình. Tôi xin chia sẻ nỗi khổ tâm cùng bạn. Nếu vợ bạn biết nghĩ hơn, biết trân trọng hơn cái mình đang có thì gia đình đã có một tổ ấm thật sự. Thật tiếc, cô ấy đã đánh mất lòng tin từ nơi anh.
 
Bây giờ rất khó để khuyên bạn nên bỏ vợ hay nên tha thứ. Bởi ly hôn là điều không ai mong muốn, cai cái sẽ khổ. Nhưng nếu cố sống bên nhau mà không có tình cảm, không có lòng tin thì cũng là một nỗi tra tấn đối với người trong cuộc. Bây giờ, chỉ bạn mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho mình dựa vào cảm xúc, tình cảm của bản thân.
 
Theo tôi nghĩ, trước hết anh cứ để vợ về ở bên nhà ngoại. Đó cũng là khoảng thời gian để hai người nhìn nhận lại mọi chuyện. Cô ấy cũng có thời gian để suy ngẫm về những sai lầm của mình, còn bạn cũng có thời gian quyết định xem cuộc hôn nhân này có cứu vãn được nữa không. Đồng thời bạn cũng có thể xem xét sự thay đổi của vợ mình để đưa ra quyết định.
 
Tạm thời bạn đừng nên đưa ra quyết định vội vàng. Hãy cho cả hai thêm chút thời gian để suy nghĩ. Nếu cảm thấy vợ mình đã nhận ra sai lầm và tình cảm còn thì nên thử tha thứ. Còn nếu thấy mọi thứ không như mình mong muốn thì hãy dũng cảm dứt khoát một lần để không phải đau khổ về sau. Hy vọng, qua vài dòng tâm sự này sẽ giúp anh nhìn nhận và đưa ra quyết định sáng suốt nhất.
 
Chuyên gia tâm lý  VI AN
 
Xem thêm: Chết lặng khi phát hiện chồng sắp cưới có con với người yêu cũ