Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hải Dương: Sản phụ tử vong sau mổ đẻ

Báo SKCĐ nhận được đơn kêu cứu của anh Nguyễn Văn Minh là chồng của sản phụ Lưu Thị Xuân (SN 1995, trú tại xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, Hải Dương) tử vong tại Trung tâm y tế huyện Kim Thành sau mổ đẻ.

 
 
Nỗi đau của người thân

Trong đơn anh Minh nêu rõ, chị Xuân mang thai lần thứ hai. Qúa trình mang thai, chị thường xuyên được gia đình đưa đi thăm khám, siêu âm. Kết quả sức khỏe của mẹ và thai nhi đều bình thường. Dự kiến chị sẽ sinh con vào ngày 14/10/2019.

Sáng ngày 15/10, thấy vợ đã đủ ngày đủ tháng mà chưa có triệu chứng sinh con, anh Minh đã đưa vợ đến Trung tâm y tế huyện Kim Thành, Hải Dương để đẻ con. Tại đây, bác sỹ thăm khám và bảo với gia đình là sản phụ đã mở được 2 phân, đồng thời yêu cầu nhập viện chờ đẻ. Chiều tối cùng ngày, bác sỹ thông báo chị Xuân mở được 3 phân và vẫn tiếp tục theo dõi. Đến sáng hôm sau (tức sáng ngày 16/10), họ bảo với gia đình, chị Xuân đã mở được 3 phân rưỡi.

Anh Minh kể: 3h sáng ngày 16/10, bác sĩ truyền 1 chai dịch cho vợ tôi và nói đó là dịch kích đẻ tiếp sức “Truyền dịch xong, vợ tôi mở ra được khoảng 5 phân và được đưa vào phòng đẻ. Mãi đến 6h vợ tôi vẫn chưa đẻ được, lúc này bác sỹ bảo tôi viết giấy yêu cầu phẫu thuật mổ đẻ. Đến 6h45 mổ xong và lấy được con ra, vợ tôi lại bị chảy máu nhiều. Không cầm được máu, bác sỹ bảo phải cắt tử cung đi mới cứu được Xuân. Tuy nhiên, cắt tử cung xong, vợ tôi vẫn bị mất máu nhiều”.
 
 

Đến gần 9 giờ cùng ngày, anh Minh đã phải cùng nhân viên của trung tâm lên Bệnh viện đa khoa Hải Dương mua thêm 3 đơn vị máu về truyền cho vợ. Anh ngậm ngùi cho biết: “Dù được truyền thêm máu nhưng có lẽ cũng không kịp. Vợ tôi lúc đó đã yếu quá rồi. Bác sỹ bảo phải chuyển vợ tôi lên tuyến trên. Nhưng lên đến Bệnh viện phụ sản Hải Dương, bác sỹ ở đây bảo tình trạng vợ tôi rất nguy kịch, cơ hội cứu sống may mắn chỉ được 1% và họ vẫn cố gắng để cứu chữa. Nhưng vợ tôi vẫn không qua khỏi”.

Trước sự việc đáng tiếc này, anh Minh cho rằng để xảy ra hậu quả đau lòng như vậy là có liên quan đến trách nhiệm của y, bác sỹ trong chính kíp mổ đẻ cho vợ anh tại Trung tâm y tế huyện Kim Thành. Vì vậy, anh và gia đình rất mong muốn các cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Xuân.

Trách nhiệm của bệnh viện?

Hiện nguyên nhân cái chết của sản phụ Xuân do đâu vẫn đang được cơ quan công an huyện Kim Thành điều tra làm rõ.

Trao đổi với PV, Th.s Nguyễn Xuân Lộc - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện phụ sản Hải Dương cho biết, lúc 11h25 ngày 16/10 bệnh viện tiếp nhận sản phụ Lưu Thị Xuân được chuyển lên từ Trung tâm Y tế Kim Thành sau mổ lấy thai và cắt tử cung. Khi đó bệnh nhân đã trong tình trạng hôn mê, không phản xạ. Tím môi, đầu chi lạnh, bắt mạch không thấy, tim ngừng, không đo được huyết áp, đồng tử giãn hai bên. Ống nội khí quản có nhiều dịch hồng lẫn bọt, bụng trướng nhiều, gõ thì đục, ổ bụng có dịch.

Tuy nhiên, trách nhiệm của bệnh viện vẫn cố gắng cấp cứu chứ thực chất chúng tôi chưa biết bệnh nhân ngừng tuần hoàn từ khi nào, sau hơn 30 phút không thấy kết quả. Đây là ca đầu tiên từ tuyến dưới chuyển lên đã tử vong. Ông Lộc chia sẻ.

Theo báo cáo của TTYT huyện Kim Thành về diễn biến quá trình điều trị cũng gần giống như những gì chồng sản phụ Xuân trình bày trong đơn kêu cứu.

Hội chẩn mổ lấy thai cấp cứu, hồi 7h30: sau mổ lấy thai. Tử cung co hồi kém. Âm đạo ra khoảng 400ml máu, đã xoa đáy tử cung, tiêm Oxytocin cơ tử cung, tiêm bắp Ergotamin. Tử cung đờ nhiều. Máu vẫn tiếp tục chảy. Tiến hành cắt tử cung bán phần thấp. 8h50, sản phụ hôn mê, da xanh, niêm mạc nhợt.

Hồi 10h50, sản phụ hôn mê, da niêm mạc nhợt, tăng tiết đờm dãi. M: 140l/p HA: 90/60mHg. Thở theo bóp bóng qua ống nội khí quản. Sản phụ tiên lượng rất nặng. Kíp cấp cứu đã hội chẩn thống nhất chuyển sản phụ lên bệnh viện phụn sản Hải Dương.

Chiều ngày 17/10, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quý Phùng – phó giám đốc TTYT huyện Kim Thành khảng định, trung tâm đã liên hệ, giải thích, chia sẻ, động viên đến gia đình sản phụ và cam kết sẽ có trách nhiệm với phía gia đình sản phụ đến cùng.

Tuy nhiên khi PV về trực tiếp tại gia đình sản phụ khoảng 16h ngày 17/10, chỉ thấy cảnh tang tóc, thương tâm của những người thân của sản phụ. Bố chồng của sản phụ Xuân (ông Nguyễn Văn Tĩnh) ngậm ngùi gạt nước mắt, bức xúc khảng định phía TTYT huyện Kim Thành chưa có bất kỳ động thái chia sẻ trách nhiệm gì với gia đình. Duy chỉ có hai bác sĩ nữ đã tìm về tận nhà tôi vào khoảng 19h ngày 16/10 nói là “để giải quyết tình cảm”, quá hoang mang và chỉ có một mình ở nhà, tất cả người thân đều ở trên bệnh viện phụ sản Hải Dương, nên tôi bảo hai người họ đến bệnh viện phụ sản HD. Ngay lúc đó họ yêu cầu tôi gọi điện cho người thân đang ở trên đó, tôi có gọi cho con trai nói ngay tình hình, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không thấy họ đâu.

Cũng theo ông Tĩnh, điều khiến ông đau lòng hơn nữa là TTYT huyện Kim Thành còn muốn chuyển cháu ông ra khỏi trung tâm trong khi cháu vẫn bình thường. Cụ thể là trong lúc sản phụ Xuân đang được tiến hành mổ pháp y ở bệnh viện phụ sản Hải Dương, ông nhận được cuộc gọi của vợ từ TTYT huyện Kim Thành, bà bảo TTYT huyện Kim Thành đã cho xe chuyển cháu ông lên Hải Dương và xe đã ra đên cổng. Không thể nói lên lời, ông chỉ kịp bảo vợ : con mình đã chết rồi, giờ chuyển cháu lên đâu, ai chăm. Ông không đồng ý chuyển,và không biết chuyển cháu đi đến đâu. Nên hiện tại cháu bé vẫn đang được chăm sóc tại TTYT huyện Kim Thành..

Báo SKCĐ sẽ thông tin đến bạn đọc nguyên nhân cái chết của sản phụ Xuân sau khi có kết luận của cơ quan điều tra.
 
 

Tiến Nam – Kim Cương