Một tuần qua, TP. Hải Dương đưa ra nhiều biện pháp kịp thời để ứng phó trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Các chốt kiểm soát ra vào thành phố được lập để kiểm soát người cùng phương tiện; chính quyền sở tại yêu cầu người dân không ra khỏi địa bàn, toàn bộ cửa hàng, dịch vụ tạm thời đóng cửa và đề nghị người dân không ra khỏi nhà sau 22h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau…
Người dân có lý do để lo lắng vì đợt dịch này mang theo một chủng virus mới, có khả năng lây lan cao. Và điều quan trọng là người dân phải thật bình tĩnh, yên tâm hơn khi câu chuyện COVID-19 của thời điểm này đã khác xa so với 4, 5 tháng trước.
Hải Dương những ngày covid. Ảnh: Đặng Minh Tuấn
Nhìn từ các công tác kiểm soát dịch đang được diễn ra tại TP.Hải Dương, người ta có niềm tin vào sự quyết liệt, khẩn trương của công tác chống dịch. Người Hải Dương đều sẵn sàng cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này để biết được điều gì cần phải làm và điều gì không nên làm ở thời điểm hiện tại.
Hải Dương cố lên!
Những người dân sống ở TP.Hải Dương trong những ngày này đang cố gắng để bảo vệ chính bản thân mình ngay từ khi ca bệnh đầu tiên xuất hiện. Nhìn danh sách những người có liên quan đến ca bệnh, người dân lại than thở: “Liệu người dân Hải Dương có phải toàn F1 F2 … hết không vì danh sách dài quá” hay “Phải làm thế nào đây khi lần đầu tiên có người bị nhiễm bệnh?”. Họ cũng chạnh lòng, bỗng dưng người trong thành phố lại trở thành nỗi sợ hãi hay trò đùa của nhiều người.
Những rào chắn cùng khẩu hiệu chống covid được lập nên. Ảnh: Đặng Minh Tuấn
Các tiểu thương tại TP.Hải Dương ngày đầu giãn cách xã hội, hàng hóa vẫn dồi dào, tiểu thương không ép giá, không khí mua sắm tuy không nhộn nhịp như ngày thường nhưng cũng ấm lòng người mua kẻ bán. Nhiều đơn vị sẵn sàng cung cấp nước rửa tay miễn phí, khẩu trang bình ổn giá cho mọi người. Các ứng dụng di động liên quan tới việc theo dõi giám sát dịch bệnh được khuyến khích cài đặt để đảm bảo góp phần theo dõi, truy vết và phát hiện đường đi của bệnh. Người dân thành phố không có những không khí buồn bã, ảm đạm - mọi người đều đang cố gắng hết sức, góp phần nhỏ vào đẩy lùi dịch bệnh.
Các tiểu thương giờ đây không còn vội vã như mọi ngày. Ảnh: Đặng Minh Tuấn
Vẫn cái nhịp sống ấy chỉ là bình yên hơn trước kia.
Người dân Hải Dương đã sẵn sàng!
Ngày đầu sau khi có thông tin ca nghi nhiễm COVID-19, gần như rất ít ghi nhận việc người dân đến các siêu thị để gom hàng. Không còn khung cảnh người người chen nhau, chồng chất mì tôm lên xe, xô đẩy tại các cửa hàng khẩu trang. Người dân đã sẵn sàng với những sự trù bị ổn định để hàng hóa không bị đẩy tới tình trạng khan hiếm. Cho dù mới có ca nhiễm đầu tiên được công bố, tinh thần chuẩn bị cho dịch COVID-19 của người dân Hải Dương đã được đẩy lên cao nhất có thể. Các công ty yêu cầu nhân viên nghiêm túc đeo khẩu trang trong giờ làm việc, những nơi công cộng bắt đầu tiến hành cách ly và đeo khẩu trang như bình thường, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, trong các nhóm cộng đồng thân quen, mọi người kêu gọi nhau cùng khai báo y tế về lịch sử di chuyển để cùng nắm được lịch trình. Bên cạnh đó, thành phố kêu gọi tất cả mọi người hãy cài đặt Bluezone để tự phòng tránh cho bản thân.
Hải Dương hãy vững vàng để vượt qua đợt dịch lần này. Ảnh: Đặng Minh Tuấn
Sự hoảng sợ dường như đã không còn lớn như khi mới bắt đầu bùng dịch hồi tháng 4. Người dân bình tĩnh đối phó với dịch, từng bước một được thiết lập, tránh tạo cảm giác hoang mang cho cả cộng đồng. Ra đường thật kỳ là, chẳng cần những tin nhắn từ Bộ Y Tế hay loa phát thanh vào lúc 5h chiều thông báo mọi người hãy đeo khẩu trang ra ngoài cộng đồng thì giờ đây bản thân mỗi người đều mang khẩu trang theo mình 24/24. Thái độ nghiêm túc của người dân đã là một chiến thắng trước dịch bệnh - chúng ta mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn và biết bảo vệ cho bản thân mình nhiều hơn mỗi khi ra đường.
Thành phố đang cố gắng từng bước vượt qua mùa covid. Ảnh: Đặng Minh Tuấn
Và cũng vẫn còn đó những “đặc sản” mùa COVID của người Việt - những sự sẻ chia về vật chất, hỗ trợ nhau về mặt tinh thần, cùng động viên tương trợ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Các bác sĩ không quản ngày đêm cố gắng mỗi ngày để chiến đấu cùng người dân mùa dịch, những tiểu thương không tăng giá hàng, người dân tự giác khai báo y tế và cài đặt Bluezone…
Cuộc chiến chống COVID còn rất dài nhưng quyết tâm chúng ta sẽ chiến thắng
Chúng ta không cần nhìn vào Covid-19 với ánh mắt màu hồng; hãy tự mình đánh giá tình hình dịch bệnh trên sự thật. Hãy theo dõi báo đài để nắm bắt tình hình mỗi ngày và tránh những thông tin sai lệch để làm ảnh hưởng đến những người khác. Bên cạnh đó, mỗi một cá nhân phải tự khai báo y tế khi có những biểu hiện lạ. Tự bảo vệ chính mình là bảo vệ cho rất nhiều người xung quanh. Cuộc chiến này còn rất dài, như lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói, nhưng chắc chắn, chúng ta sẽ giành chiến thắng.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu