Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Phẫn nộ gã hàng xóm tàn độc bắt cóc, tra tấn 2 cậu bé 14 tuổi suốt 3 ngày để trừng phạt vì trộm đồ

Gã hàng xóm lừa cậu bé vào trong nhà để xe rồi bắt và nhốt cậu xuống hầm. Trong thời gian này, gã ra sức đánh đập khiến cơ thể cậu bé chằng chịt vết thương lớn nhỏ.

Theo tin từ The Sun, hai cậu bé tên Dima và Andrey đã phải trải qua 3 ngày sống như địa ngục ở căn hầm nhà gã hàng xóm. Hai cậu bé đáng thương phải chịu đựng đủ trò tra tấn của hắn mà không được ăn uống thứ gì.
 
Hậu quả, 2 cậu bé đã mất sạch ý thức về thời gian, rơi vào trạng thái mất nước, sợ hãi và kiệt sức. Kể cả khi cảnh sát ập vào giải cứu các cậu cũng không hề biết chuyện gì xảy ra. Nhờ sự hỗ trợ của nhân viên y tế mà đến vài tiếng sau hai cậu bé mới dần dần thức tỉnh và biết rằng, mình vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.
 
Theo truyền thông địa phương, 3 ngày sống trong địa ngục của 2 cậu bé bắt đầu từ 19/7. Khi đó, gã hàng xóm 36 tuổi đã lừa 2 em vào trong nhà để xe bắt cóc cả 2 đưa xuống hầm.
 
Hai đứa trẻ bị hàng xóm bắt cóc, tra tấn dã man vì trộm đồ
Hai cậu bé sống 3 ngày kinh hoàng trong căn hầm nhà gã hàng xóm độc ác với những trận tra tấn như thời trung cổ
 
Tại căn hầm tối đen và ẩm thấp này hắn đã lộ bộ mặt ác thú, ra sức đánh đập các em. Hắn trùm túi rác màu đen lên đầu cả hai, khóa chặt cửa hầm nhốt các em ở đó suốt mấy ngày trời.
 
Trong suốt 3 ngày bị giam cầm, hắn không cho 2 đứa trẻ uống nước và thức ăn thì quả đúng là những thứ vô cùng xa xỉ. Đồ và nước uống được thay bằng những trận đoàn tóe máu.
 
Gã hàng xóm độc ác dùng gậy bóng chày đánh đập 2 cậu bé. Hắn còn dùng những trò tra tấn bệnh hoạn hơn nữa mà theo truyền thông địa phương đưa tin là “không có từ gì để miêu tả hết được tội ác này”.
 
Cảnh sát địa phương kể lại, khi mở cửa hầm ra, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Hai đứa trẻ nằm co quắp không còn phải xạ gì. Gã hàng xóm độc ác đã cắt đứt một phần tai của 1 cậu bé. Thậm chí còn dùng dao bếp để cắt ngón chân của cậu bé còn lại.
 
Hai đứa trẻ bị hàng xóm bắt cóc, tra tấn dã man vì trộm đồ
Hung khi gã hàng xóm dùng để tra tấn các nạn nhân
 
Cảnh sát địa phương cũng cho biết, sự việc bị phanh phui sau khi họ nhận được một cuộc gọi nạc danh. Người này nói rằng, hai cậu bé đang bị giam giữ và tra tấn ở trong hầm nhà gã hàng xóm 36 tuổi.
 
Cảnh sát đã ập đến bắt giữ và giải cứu hai đứa trẻ. Trước những bằng chứng không thể chối được, gã hàng xóm buộc phải cúi đầu nhận tội. Cảnh sát sau đó đã áp giải hắn về trụ sở làm việc.
 
Tại trụ sở cảnh sát hắn khai, do căm ghét hai hai đứa trẻ vì chúng trộm đồ trong nhà xe của hắn nên đã lập ra kế hoạch trả thù ác độ trên.
 
Về tình trạng sức khỏe của 2 nạn nhân, bác sĩ ở Bệnh viện Số 8 TP Kryvyi cho biết, 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng chấn động não, bầm tím cơ thể. Tuy nhiên, nhờ được quan tâm và điều trị tích cực nên sức khỏe đã dần ổn định, tâm lý đã tốt hơn.
 
Thế nhưng, hành vi tội ác của gã hàng xóm đến giờ vẫn bị dư luận lên án. Đại đa số cho rằng nên xử hắn thật nghiêm khắc, tốt nhất là ở mức án cao nhất của tội bạo hành trẻ em.
 
Cô gái bị tra tấn đến sảy thai
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ