Bác sĩ điều trị tại Khoa hồi sức tích cực (Bệnh viện Phổi Đà Nẵng) cho hay, trong bệnh viện lần này có BN 996 và BN 1020 là anh em trong cùng một gia đình (ngụ xã Quế Trung, H.Nông Sơn, Quảng Nam) và cùng được chữa trị Covid-19 tại BV Phổi Đà Nẵng.
BN 996 là anh P.H.T (28 tuổi) từ trước đó đã có bệnh nền suy tủy giảm 3 dòng tế bào, bạch cầu cấp dòng lympho nên được cách ly và nằm điều trị đặc biệt trong khu bệnh nặng. Còn người em là P.H.T (BN 1020) ở khu điều trị khác cho bệnh nhân có triệu chứng nhẹ.
Theo đó, em trai BN 996 đã có linh cảm không lành ngay trước khi anh trai dần mất ý thức và rơi vào hôn mê. BN 1020 lúc đó chỉ kịp xin vội mảnh giấy trong thùng carton và viết vài dòng thư nhắn nhủ tích cực, động viên tới anh.
Do không thể vào tận nơi đưa cho BN 996 nên cậu em trai chỉ biết nhờ các bác sĩ trong khu bệnh nặng đọc cho anh nghe. Bức thư dài chưa tới chục dòng nhưng ai nấy xem xong cũng vừa đọc, vừa rớt nước mắt...

Do cùng mắc Covid-19 nên BN 1020 chỉ có thể viết bức tâm thư gửi anh trai qua cánh cửa phòng điều trị
"Gửi anh P.H.T (BN 996)
Em là T. Đây. Anh Hai ơi, anh có khỏe không. Mọi người ở nhà vẫn khỏe, vẫn trông tin anh từng ngày. Anh cứ yên tâm, mọi việc ở nhà đã có mọi người nhiệt tình giúp đỡ, ủng hộ cho anh rất nhiều.
Bây giờ chỉ cần anh cố gắng mạnh mẽ lên, ý chí chiến thắng vượt qua gian đoạn khó khăn này. Anh hãy kiên cường lên!"
Những dòng nhắn nhủ xuất phát từ đáy lòng của người em trai nhỏ tuổi. Nhưng đau xót thay, bức thư lại tới đúng lúc BN 996 đang dần mất ý thức, không còn nhận biết được xung quanh. Những lời dặn dò, khích lệ của người em giờ đâu chìm lẫn vào hồi nhịp bíp bíp của tiếng máy móc khu hồi sức đặc biệt.
Các nữ điều dưỡng trẻ làm việc tại khu hồi sức bệnh nặng cho biết, họ đã không thể giấu đi những giọt nước mắt và cầm lòng trước tình cảnh xót thương của 2 anh em. Chỉ cách nhau một cánh cửa mà như 2 thế giới khác nhau hoàn toàn.
Trong lúc người em đang gắng sức chiến đấu với Covid-19 thì ở bên trong, người anh đã kiệt sức, không thể gồng mình chống chọi với bệnh nền diễn tiến quá nhanh.
Vài giờ sau khi các y bác sĩ nhận được bức thư của người em trai, BN 996 đã qua đời tại BV Phổi Đà Nẵng vì viêm phổi cấp do Covid-19 biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy giảm 3 dòng tế bào và suy đa tạng không hồi phục trên nền bệnh bạch cầu cấp dòng lympho.
BN 996 đã ra đi trong sự tiễn đưa lặng lẽ của các y, bác sĩ và nhân viên y tế chăm sóc, cận kề BN suốt thời gian qua.. Xót xa thay, người em là BN 1020 chỉ có thể đưa tiễn anh và nhìn theo chiếc xe đẩy anh trai lần cuối qua khỏi cánh cổng bệnh viện.

BN 996 ra đi trong sự tiễn biệt và tiếc thương của các y, bác sĩ và nhân viên chăm sóc. Riêng em trai là BN 1020 chỉ có thể tiễn anh qua khỏi cánh cổng bệnh viện
Một bác sĩ trẻ tại Khu hồi sức tích cực, BV Phổi Đà Nẵng không khỏi xót xa, ám ảnh với câu chuyện "tiễn đưa" giữa mùa Covid-19. Bác sĩ có đôi dòng tâm sự:
"Xin được tiễn đưa nhau trong một ngày buồn. Sau gần 10 ngày chiến đấu với bệnh tật, giữa những người xa lạ, giờ bạn ấy đã được về với vòng tay của người thân, tận thượng nguồn con sông Thu Bồn..."
BN 996 là bệnh nhân tử vong thứ 31, đồng thời cũng là người trẻ tuổi nhất trong số những ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam. Trong tình hình bệnh diễn tiến nặng, các bác sĩ điều trị đã tính đến phương án truyền huyết tương có kháng thể từ BN Covid-19 đã khỏi bệnh để điều trị.
Tuy vậy, phương pháp này là không khả thi vì đây là BN ung thư, thuộc nhóm loại trừ trong nghiên cứu sử dụng huyết tương điều trị.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu