Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội: Thêm một tài xế Grab mất tích chưa rõ nguyên nhân

Trong khi giới tài xế xe ôm công nghệ chưa hết bàng hoàng từ sau vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại thì mới đây cộng đồng mạng lại xuất hiện thông tin một tài xế Grab khác mất tích từ hôm 28/9.

Cách đây ít phút, trên fanpage “Trật trự đô thị Hà Nội” có đăng tải thông tin về việc một tài xế grab bị mất tích chưa rõ nguyên nhân. Nội dung thông tin như sau:
 
 
Hà Nội: Thêm một tài xế Grab mất tích chưa rõ nguyên nhân
Thông tin được đăng tải trên mạng xã hội cách đây ít phút
 
“Khoảng 22h30 ngày 28/9, anh Đỗ Văn Mạnh cho bạn cùng phòng trọ là anh Nguyễn Văn Nam (26 tuổi, trú tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) mượn xe máy nhãn hiệu Honda Airblade BKS: 90: B2-950.55 để chạy “xe ôm” Grab. Nhưng đến thời điểm trình báo anh Mạnh và gia đình anh Nam hiện đều không liên lạc được.
 
Sau đó, anh Mạnh đã đến Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm trình báo sự việc. Công an quận Nam Từ Liêm đang xác minh, làm rõ tin báo về anh Nam”.
 
Thông tin được đăng tải khoảng 10 phút đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, nhất là những đang có ý định làm “nghề tay trái” bằng việc chạy xe ôm công nghệ. Tài khoản facebook có tên Đá Tảng bình luận: “Đang có ý định nộp hồ sơ mà thế này thì hoang mang quá..”. Hay tài khoản facebook Trang Thu Nguyễn bình luận: “Hy vọng không có vấn đề gì..”.
 
Hà Nội: Thêm một tài xế Grab mất tích chưa rõ nguyên nhân
Bình luận của cư dân mạng sau khi đọc được thông tin trên
 
Vài năm gần đây, dịch vụ xe ôm công nghệ phát triển mạnh. Điều này không chỉ giúp khách hàng thuận tiện trọng việc đặt xe, tránh bị “bóp” giá mà còn giúp nhiều người có công việc và thu nhập ổn định. Tuy nhiên phải nhìn nhận một cách thực tế rằng, đây là một nghề đầy nguy hiểm.
 
Nguy hiểm ở chỗ, rất nhiều tài xế xe ôm công nghệ bị bùng tiền hàng, bị hành hung khi đang chở khách. Thậm chí còn có hàng loạt những vụ án giết tài xế xe ôm công nghệ để cướp của.
 
Đơn cử như gần đây nhất là vụ nam sinh chạy Grab Nguyễn Cao Sang (SN 2001, quê Thanh Hóa) bị sát hại và được tìm thấy thi thể tại bãi đất trống thuộc phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến dư luận phẫn nội, giới tài xế xe ôm công nghệ hoang mang.
 
Hà Nội: Thêm một tài xế Grab mất tích chưa rõ nguyên nhân
Nhiều tài xế xe ôm công nghệ đang rất lo lắng về tình trạng trên
 
Lùi lại một năm trước, cậu sinh viên Lê Nhật Hào (TP Hồ Chí Minh) cũng bị sát hại tại một khu đất trống ở huyện Bình Chánh khi đang làm thêm bằng việc chạy ứng dụng GrabBike. 5 ngày sau đó thi thể của Hào mới được phát hiện và sau đó nghi can mới bị bắt giữ.
 
Liên quan đến vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại, mới đây trong buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2019, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho rằng, lực lượng công an chú trọng tới việc phòng ngừa, không chờ vụ việc xảy ra mới xử lý.
 
Bên cạnh đó cũng đưa ra khuyến cáo, khách đi xe các hãng xe uy tín, nếu không thực sự cần thiết thì không nên đi vào lúc quá klhuya, đi nơi vắng vẻ. Khi đi không nên để lộ mình là người cso tài sản giá trị để tránh các tạo lòng tham cho các đối tượng.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/03/ha-noi-them-mot-tai-xe-grab-mat-tich-chua-ro-nguyen-nhan-4_03102019172025.mp4[/presscloud]
Hành trình trốn chạy của 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab cuối tháng 9/2019
 
Xem thêm: Liên tiếp các vụ tài xế bị sát hại, cướp tài sản: 'Bác tài' cần làm gì để tự bảo vệ mình?
 
Thu Nga (t/h)