Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội - chỉ còn những mùa nhớ

Sẽ chẳng có lý do nào để bạn quên được cái cảm giác giao mùa của Hà Nội và đặc biệt khi thời tiết chuyển từ hạ sang thu.

Hà Nội nếu đi một đoạn đường bạn sẽ gặp lại những cảnh, những góc xưa cũ len lỏi giữa cái hiện đại của ngày nay. Và gần như người trẻ Hà Nội vẫn sẽ giữ trong tim mình hình ảnh này, khi đứng lên thành cầu và phóng tầm mắt ra xa để xuôi dòng về những ngày xưa cũ: Cầu Long Biên cũ kỹ với đoàn tàu xình xịch chạy qua mỗi ngày.

Đã có biết bao nhiêu câu chuyện gắn liền với tên tuổi của cầu Long Biên và ít nhất trong kí ức của người trẻ thì nó cũng sẽ gắn với một kỷ niệm nào đó. Đã biết bao nhiêu từ để miêu tả sự lãng mạn, cũ kỹ vượt qua thời gian của những nhịp cầu Long Biên rồi… Dù bao nhiêu năm trôi qua, vẫn là cây cầu ấy, vẫn là cảm xúc ấy, những nhịp cầu nhìn ngắm Hà Nội thay đổi theo thời gian.

Những câu chuyện cũ mèm của Hà Nội vào những ngày giao mùa khiến lòng người bồi hồi. Vào mỗi buổi sáng, tản bộ trong thời tiết mùa thu ở phố đi bộ nhìn những tia nắng len lỏi qua những kẽ lá, thấy Hà Nội lúc này mới thật đúng là Hà Nội - bình yên và tĩnh lặng biết mấy.

Hãy dành cho bạn những ngày nghỉ cuối tuần để dắt chiếc xe máy, xe đạp cũ kỹ của mình để cảm nhận một mùa thu Hà Nội đúng nghĩa. Không hiểu sao, gió mùa có khả năng biến mọi con đường trên trở nên thật đẹp, và làm sao quên được con đường Hoàng Diệu và Phan Đình Phùng. Nếu muốn tìm sự bình yên và chậm lại một chút thì hãy thử đi dạo một vòng hồ những ngày đầu thu và nhìn nhịp sống hối hả của người Hà Nội. Đôi khi, bình yên từ việc đi dạo thì bắt gặp hình ảnh những cụ già dừng lại đôi chút để đọc báo với cái vẻ chầm chậm nhẹ nhàng cảm nhận về cuộc sống. Nó thực sự rất đỗi …. Hà Nội.

Thời tiết Hà Nội thật khó đoán, không dễ nắm bắt, nó dở dở ương ương và có phần đanh đá ngoa ngoắt. Thể hiện rõ nhất, sáng thời tiết có thể nắng gắt nhưng chiều đã phải đón những cơn mưa xối xả khiến những người đi đường phải dừng lại vài phút để tìm những nơi trú ẩn. Bởi vậy, việc gió mùa tràn về như sự đánh úp của mẹ thiên nhiên, một phần thưởng bất ngờ cho chuỗi ngày nắng nóng nhất mà con người phải trải qua trong thời gian dài.

Hà Nội - 12 mùa hoa tượng trưng cho 12 tháng sẽ có những loài hoa khoe sắc khác nhau. Và điều này thấy rõ hơn trên những con đường như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu. Khi những gánh hoa trải dọc còn đường, lúc này đây hãy dừng xe lại một gánh hoa và chọn cho mình một bó hoa thật đẹp dành tặng cho người mình yêu thương.

Dù đi đâu, đi xa tới cỡ nào thì những ngày này người ta muốn sống chậm lại một chút để cảm nhận lâu hơn không khí mùa thu của Hà Nội. Những cơn mưa đầu mùa, gió heo may của thời tiết giao mùa. Một Hà Nội rất đỗi Hà Nội, một Hà Nội với đúng ký ức, trong trái tim của những người đã yêu cái sự cũ kỹ và đôi lúc vội vã và tấp nập của nơi đây.