Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hà Nam: Người ‘chết’ đòi lại công bằng với ngân hàng TPBank?

Theo đơn thư của chị Nguyễn Thị Lan (Hà Nam) phản ánh đến tòa soạn, ngân hàng TPBank “ép” gia đình tất toán 321 triệu đồng tiền mua xe ô tô trả góp không minh bạch, bắt gia đình “bôi trơn” 10 triệu để được bán xe.

Khi “tử tù” Đặng Thanh Tùng chưa có kết luận tội danh rõ ràng của cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Hà Nam về việc “chở khách đi mua dâm” rồi bị bắt và “chết” bất thường trong tù. Lúc này, Ngân hàng TPBank “ép” chị Nguyễn Thị Lan (vợ tử tù Tùng) nhanh chóng thanh lý hợp đồng mua xe trả góp để trả nợ. Đồng thời, lấy 10 triệu tiền mặt của gia đình người “chết” để lập quỹ, tạo vốn phát triển kinh doanh cho ngân hàng... đó là nội dung trong đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Lan, vợ “tử tù” Tùng gửi lên tòa soạn, yêu cầu ngân hàng TPBank giải thích tại sao?...
 
Sự ‘thối nát’ trong chiến lược phát triển?
 
Câu chuyện đẫm nước mắt và đầy “cay nghiệt” sẽ được phóng viên Báo Sức Khỏe Cộng Đồng thuật lại tường tận cho độc giả trong cả nước biết về những chuyện đang xảy ra với gia đình chị Nguyễn Thị Lan, vợ “tử tù” Đặng Thanh Tùng (sinh năm 1993, sống tại số nhà 257 Trường Trinh, Phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).
 

Lá đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Lan muốn ngân hàng TPBank trả lời vụ việc cho công bằng, tại sao tất toán sớm khoản vay?

Sau đây, phóng viên Báo Sức Khỏe Cộng Đồng phản ánh bài viết với mong muốn độc giả sẽ thấu hiểu nỗi khổ của chị Nguyễn Thị Lan, đồng thời mở lòng, sát cánh và đồng hành, tạo chỗ dựa tinh thần cho người vợ trẻ cùng bố, mẹ già và đứa con thơ chưa cai sữa tìm lại công lý cho người chồng đã “mất”.
 
Sự việc bắt nguồn vào tối định mệnh 21/09/2019, sau cuốc taxi chở khách như bao ngày khác, Tùng cất chiếc xe ô tô BKS: 90A – 07429 về ngủ cùng vợ con. Thế nhưng, đến 11h 30 phút, một đội người lạ mặt đến gọi cửa gia đình và xưng Công an tỉnh Hà Nam mời anh Tùng về làm rõ một số việc.
 
Sau khi Tùng bị bắt được vài hôm, gia đình có trình báo đến ngân hàng TPBank – chi nhánh Nam Định nhưng không được trợ giúp.
 
Cụ thể, sau khi ngân hàng TPBank nhận được phản ánh của gia đình chị Lan, thay vì tìm hiểu vụ việc đúng – sai ra sao. Lúc này, ba nhân viên ngân hàng TPBank tên Hiệp, Đại, Cường (chị Lan không nhớ rõ họ đầy đủ của ba nhân viên ngân hàng - PV) nhanh chóng “lật kèo” nói luôn đến khoản vay 321 000.000 (ba trăm hai mươi mốt triệu đồng) mà vợ chồng chị Lan ký mua xe vào ngày 21/10/2018, trả góp trong 5 năm với ngân hàng TPBank. Yêu cầu gia đình chị Lan xử lý nợ trước hạn với hợp đồng mua xe I10 – BKS: 90A - 07429 mà không lý do.
 
Bức xúc nhất, nhân viên ngân hàng chỉ nói “chiếc xe đang bị phía Công an tỉnh Hà Nam tạm giữ, em muốn giải quyết chiếc xe như thế nào? Em muốn phát mại hay tất toán để lấy xe về?”
 
Có lẽ vì quá ấm ức trước cảnh chống mất, chiếc xe bị “ép” bán, vì vậy, chị Lan vừa kể, vừa khóc “bố em thấy vụ án chưa có kết luận nên muốn thay mặt con trai đứng ra ký tiếp hợp đồng, lúc đó, bị nhân viên ngân hàng khước từ thẳng mặt, cực chẳng đã gia đình phải cam chịu chấp nhận bán xe”.
 
Không dừng lại đó, ít ngày sau, ba nhân viên ngân hàng TPBank gồm Hiệp, Đại, Cường còn đến tận nhà đặt vấn đề “nếu gia đình muốn lấy xe ra bán thì phải mất tiền bôi trơn. Em chỉ nghĩ nhân viên ngân hàng lấy 10.000.000 (mười triệu) của em trước, khi nào bán xe xong là gửi lại. Thế nhưng, khi bán xong xe là nhân viên lấy luôn tiền của em” – chị Lam phân trần.
 
Tại sao lại tất toán khoản vay của vợ chồng chị Lan khi chưa có kết luận điều tra? Căn cứ nào để “ép” gia đình chị Lan tất toán, bán xe trả trước hạn? Ngân hàng TPBank hết tiền đến nỗi lừa 10 triệu của khách vào mục đích “bôi trơn” nhằm rút xe ra bán để lấy tiền kinh doanh?...  
 
Trong cơn mơ chồng em hiện hồn báo mộng “oan quá vợ ơi”
 
Nhìn mâm cơm cùng vài miếng đậu rán, đĩa rau luộc, bát nước chấm với 4 khẩu ăn chung khiến chúng tôi không khỏi xót xa.
 
Chị Lan vừa kể câu chuyện vừa bế con thơ trong hàng mi ướt đẫm. Chiếc vạt áo, ống tay áo được chị Lan đưa lên lau nước mắt khiến bố chồng gầy gò, nhỏ bé cũng phải rơi lệ theo, người mẹ già khuân mặt đờ đẫn, màu da xanh sao như mất linh hồn, gào khóc, van xin phóng viên tìm hiểu nguyên nhân tại sao con trai tôi chết (tức tử tù Tùng)? Tại sao ngân hàng TPBank “bòn” rút 1o triệu của gia đình mà không trả lại?   
 
Vì quá đau xót nên tiếng khóc của gia đình ngày càng lớn dân, phải mất nửa tiếng đợi chờ chúng tôi mới tiếp tục câu chuyện cùng chị Lan.
 
Chị Lan kể “ngày đầu tiên chồng tôi mất, gia đình cúng cơm nói về chiếc xe anh mua, từ đó, đêm nào tôi cũng mơ thấy anh về báo mộng "oan quá vợ ơi, phải lấy lại xe về”.
 
“Thật sự là em chỉ muốn gặp lãnh đạo ngân hàng TPBank một lần để hỏi lý do tại sao lại không bảo vệ khách hàng để xem kết luận điều tra chồng em vô tội hay có tội? Mới gặp khó một chút mà ngân hàng đã ‘ép’ gia đình đến bước đường cùng liệu có thỏa đáng?”...
 
Mới đây, trong buổi làm việc nhanh với đại diện ngân hàng TP.Bank, chúng tôi được phản hồi “sẽ tiếp nhận thông tin, báo cáo lãnh đạo và có câu trả lời sớm cho tòa soạn Báo Sức Khỏe Cộng Đồng bằng văn bản cụ thể”.
 
Trong bài sau tòa soạn sẽ làm rõ nội dung đơn kêu cứu với những nghi vấn chưa có lời giải.
 
Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin!


Khuất Tuyến