Mới đây trên một trang MXH đã đưa tin về một tình huống trộm vặt dở khóc dở cười. Chuyện là 2 thanh niên đi AB muốn thử thách lòng can đảm nên đã quyết định trộm camera an ninh của nhà người khác về. Chắc hẳn việc "nhảy" chiếc camera này về là để phòng chống "đồng nghiệp".

Hình ảnh ghi lại thanh niên trộm camera.
Trớ trêu thay anh là trộm chứ không phải chuyên viên công nghệ nên anh mặc kệ cứ lắp cam vào phòng cho mấy đứa "đồng nghiệp" nó sợ đã. Còn ID với pass của camera là gì anh vẫn để nguyên. Gia chủ sau khi mất camera đã sử dụng ID cũ để đăng nhập và giờ đây mọi hành động, việc làm của anh đều được gia chủ theo dõi 24/24. Thật là một cái kết không đẹp cho "thanh niên tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác".

2 anh chắc đang bị ốm nên chưa sắp xếp lại cho gọn mấy dây "chuyền nước".

Được gia chủ tận tình quan sát từng "nhất cử, nhất động" của 2 thanh niên.

Truyền nước hơi nhiều mà xem ra 2 người vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Năm nay đội hình Zu ven tút lại thu nhận được nhiều cầu thủ "chất lượng"
Sau khi được đăng tải trên MXH đã có vô số bình luận của CĐM về sự việc hy hữu trên.

Một pha xử lý khét lẹt của mấy anh trộm.

Nghiện là hỏng rồi

Chắc hẳn phải có âm mưu gì đấy chứ không thể nào ... như vậy được.
Nguồn: Facebook









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu