Bà Nguyễn Thị Huế - Chủ tịch UBND xã Thành Hưng (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn mới xảy ra một vụ tai nạn thương tâm: Tường nhà đổ sập trong lúc mưa to, gió lớn khiến 2 mẹ con thương vong.
Theo bà Huế, khoảng 17h ngày 14/6, sau khi đi gặt lúa về, chị Trần Thị Cúc (31 tuổi, ngụ tại thôn Hoàng Thành, xã Thành Hưng), tỉnh Thanh Hóa) đi vào nhà tắm để thay quần áo, tắm rửa. Đúng lúc này ngoài trời gió lốc mạnh, kèm theo mưa lớn.
Thấy mẹ về, con trai 3 tuổi liền chạy theo mẹ vào trong nhà tắm. Khi hai mẹ con đi đến khu vực bếp của gia đình thì bức tường bất ngờ đổ sập xuống đè lên người. Vì tường đổ bất ngờ nên mẹ con chị Cúc không kịp chạy thoát thân.

Hiện trường vụ giông lốc khiến tường đổ làm 2 mẹ con thương vong
Hậu quả, hai mẹ con chị Cúc bị gạch, đất đè lên người. Phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm đã nhanh chóng đến cứu nạn, tìm kiếm hai mẹ con chị Cúc. Khi thấy người đã nhanh chóng đưa đến bệnh viện Thạch Thành cấp cứu.
Thế nhưng do vết thương quá nặng, người con trai tử vong. Chị Cúc bị gạch đè lên dập nát 3 ngón tay và bị thương nặng. Hiện chị Cúc vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.
Theo cơ quan chức năng, bức tường bị đổ xuống cao 4 mét, được gia đình xây dựng đằng sau căn nhà cấp 4 để dùng làm phòng bếp nấu ăn. Căn phòng bếp của gia đình rộng khoảng 20m2, xây dựng bằng tường gạch, lợp mái tôn...
Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân tường sập đổ là do gió lốc kèm theo mưa to đã khiến bức tường không chịu nổi nên bất ngờ đổ sập xuống.
Tính đến thời điểm hiện tại, thi thể cháu bé 3 tuổi đã được gia đình nhận bàn giao từ lực lượng chức năng đưa về tổ chức tang lễ. Sự ra đi đột ngột của cháu bé khiến người thân và hàng xóm vô cùng đau đớn. Biết tin con mất, chị Cúc tự dằn vặt bản thân và vô cùng đau đớn.
Cơn lốc xoáy càn quét qua huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu