Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Giảng viên Âu Hà My tung bằng chứng 'tố' chồng ngoại tình khiến dân mạng sốc nặng

Chia sẻ mới đây trên trang cá nhân facbook của cô giáo Âu Hà My đã khiến dân mạng sốc nặng, nhận được nhiều sự quan tâm, bình luận cũng như nhiều lời động viên giúp cô sớm vượt qua câu chuyện đau lòng này.

Mới đây, trang trang các nhân facebook của cô giáo Âu Hà My lên tiếng tố người chồng  Nguyễn Trọng Hưng của mình ngoại tình. Đi kèm những dòng chia sẻ là loạt hình ảnh, bằng chứng đầy cay đắng. Người chồng ngang nhiên đi ngoại tình khi vẫn chưa ly hôn, bỏ mặc vợ khi vợ bị sảy thai - mẹ vợ ngất xỉu để đến nhà người tình... Thậm chí chưa ly hôn vợ mà đã dẫn người tình về nhà để ra mắt...

Cô giáo Âu Hà My chia sẻ: " Giây phút e biết hết tất cả và bị sảy thai, người e ko còn sức đứng vững vì mất máu nhiều, mẹ e ngất tại bệnh viện phụ sản, anh bỏ mặc 2 mẹ con e ở bệnh viện 1 mình và ra đi ko 1 chút tình nghĩa, thì e đã rõ a không xứng đáng là 1 người chồng, 1 người cha, 1 người con rể, không xứng đáng với tình cảm chân thành của cả gia đình em, mọi lời xin lỗi đến giờ phút này đều là vô nghĩa và muộn màng!"

Những dòng chia sẻ đầy đau đớn của My Ha Au trên trang cá nhân

Chia sẻ của cô đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng mạng

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, thực vật, cây và ngoài trời

"Vẫn chưa ly hôn với vợ mà cho gái về ra mắt luôn . Tối đưa nhau đi hú hí đến đêm ở Giảng Võ và định đưa về nhà riêng để ngủ thì phát hiện có ng đi theo nên thả e Trang xuống giữa đường và phóng bạt mạng móp cả xe!" Âu Hà My chia sẻ về bằng chứng ngoại tình của chồng.

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đêm

"Khi vợ sảy thai rồi đây là điểm đến quen thuộc của anh, bỏ mặc vợ sống chết đau đớn ra sao, mẹ vợ ngất như thế nào!" - Địa điểm mà chồng Âu Hà My đến đó chính là nhà của nhân tình

Những chia sẻ của cô giáo Âu Hà My nhận được nhiều bất ngờ, phẫn nộ với người chồng ngoại tình của cô. Đặc biệt là những lời động viên tinh thần gửi đến cô trong giai đoạn khó khăn này...

Cuộc sống đúng là không ai biết trước chữ "ngờ", lòng người khó đoán, giông bão có thể ập đến bất cứ lúc nào. Là phụ nữ  cần phải luôn mạnh mẽ, hạnh phúc, tự làm cho bản thân mình trở nên hạnh phúc - xinh đẹp. Nếu có gặp biến cố thì cũng vẫn phải luôn an yên và hạnh phúc mỗi ngày... Chúc cô giáo Âu Hà My mạnh mẽ, sớm vượt qua giông bão và an yên trong quãng đường tiếp theo.