Cho mượn rồi mất luôn
Nhiều năm nay, ông Hoàng Văn Tiến (80 tuổi, trú phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) vác đơn thư đi kêu cứu đòi lại mảnh đất mà ông Mã Văn Chỉnh thừa nhận mượn của bố đẻ ông nhưng không trả. Sau nhiều lần khiếu nại, vụ việc đã được đưa ra tòa giải quyết nhưng ông Tiến cho rằng không thỏa đáng. Ông Tiến không hiểu lý do gì việc mượn đất của gia đình ông đã được chính ông Mã Văn Chỉnh thừa nhận và người trong thôn xóm làm chứng nhưng chính quyền vẫn không giải quyết cho ông.
Mảnh đất đã được ông Mã Văn Chỉnh đăng ký tên mình và chuyển cho con, sau đó bán cho một người khác. Điều bất ngờ là ai cũng xác nhận ông Chỉnh sử dụng đất từ năm 1967, ông Chỉnh cũng thừa nhận mượn nhưng con gái của ông sinh năm 1974 (đại diện cho ông Chỉnh) lại khăng khăng đất này của gia đình chứ không mượn ai cả. Tòa Cao Bằng cũng đã bác bỏ yêu cầu của gia đình ông Tiến. Mới đây, ông tiếp tục gửi đơn lên tòa cấp cao đề nghị phân xử lại.
Ông Tiến đứng trước một phần mảnh đất của gia đình đã cho ông Chỉnh mượn.
Theo nội dung vụ án, ông Tiến trình bày: Cha ông Tiến là lão thành cách mạng Hoàng Văn Châu cùng gia đình di cư từ huyện Hà Quảng (Cao Bằng) xuống TP Cao Bằng từ những năm 40 của thế kỷ trước. Gia đình ông đã khai phá mảnh đất khoảng 10 nghìn m2 để ở, làm vườn và trồng rừng.
Đến năm 1967, gia đình ông Chỉnh là là đồng hương cũng di cư xuống TP Cao Bằng nhưng chưa có chỗ ở. Vì thương tình và coi là người thân quen nên gia đình ông Châu đã cho gia đình ông Chỉnh mượn toàn bộ mảnh đất để ở và trồng trọt làm sinh kế mà không làm văn tự cho mượn. Ông Châu qua đời năm 1990.
Ông Chỉnh tự đi xin cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) đứng tên mình mảnh đất đang được ông Châu cho ở nhờ mà không thông báo với gia đình ông Châu. Sau khi được cấp sổ đỏ, ông Chỉnh đã bán mảnh đất cho người khác. Mãi đến năm 2005, các con ông Châu mới biết việc ông Chỉnh khu đất của cha khai hoang khi xưa nay đã đứng tên ông Chỉnh.
UBND phường Sông Hiến.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông Tiến đại diện cho gia đình ông Châu đã yêu cầu chính quyền phường Sông Hiến triệu tập một buổi làm việc tại hội trường phường, có các cơ quan, đoàn thể địa phương tham gia để chứng kiến việc ông Chỉnh thừa nhận mảnh đất tự xin cấp sổ đỏ là mượn của gia đình ông Châu. Sự việc ông Chỉnh thừa nhận được lập biên bản, tất cả những người chứng kiến gồm Chủ tịch phường, Trưởng Công an phường, đại diện các hội và chính quyền thôn cùng ông Tiến và ông Chỉnh đều ký xác nhận.
Mặc dù vậy, từ đó đến nay gia đình ông Chỉnh vẫn không trả lại mảnh đất cho gia đình ông Châu. Vụ việc được chính quyền phường và thôn triệu tập giải quyết nhiều lần nhưng không thành nên đã chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên sau phiên tòa sơ thẩm thì mảnh đất vẫn không được trả về cho gia đình ông Châu.
Thừa nhận mượn nhưng không trả
Để xác minh những thông tin đa chiều, phóng viên đã đến nhà ông Chỉnh để tìm hiểu. Trong cuộc trò chuyện có ông Chỉnh và con trai, con dâu ông Chỉnh cùng nhiều người, ông Chỉnh và mọi người đều thừa nhận ông Chỉnh vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn.
Ông Chỉnh thừa nhận năm 1967, ông được ông Châu cho mượn mảnh đất nhưng không có giấy tờ gì cả. Ông Chỉnh cũng thừa nhận mình đã ký biên bản xác nhận mượn đất của gia đình ông Châu ở hội trường phường, tuy nhiên ông này cho rằng vì đông người, sợ nên mới ký.

Ông Chỉnh (áo đen) nói chuyện với PV, bên cạnh là con trai ông Chỉnh.
“Hồi đó ông ấy cho tôi mượn nhưng có giấy tờ gì đâu. Khi tôi đến thì cây trồng trong vườn cũng đã to bằng đòn tay (bắp tay) rồi. Nếu ông ấy không cho tôi mượn mảnh đất ấy thì tôi cũng đi ở nơi khác. Năm 1991 nhà nước thông báo ai có đất thì đi khai để làm bìa đỏ nên tôi đi khai. Bây giờ toàn bộ sự việc tôi giao cho con gái giải quyết.” - Ông Chỉnh nói.
Cũng liên quan đến sự việc, năm 2005, ông Đinh Ngọc Tục là trưởng thôn, cũng là một trong những người có mặt trong buổi làm việc và ký biên bản xác nhận việc ông Chỉnh thừa nhận mượn đất gia đình ông Châu cho biết: “Tôi sống ở đây từ thời ông cha. Sự việc ông Chỉnh mượn đất gia đình ông Châu chúng tôi có biết. Khi lên phường, chính ông Chỉnh đã tự thừa nhận việc mượn đất này. Lúc đó trong hội trường, các thành phần là cán bộ địa phương, không ai ép buộc ông ấy cả”.
Ông Tục nói chuyện với PV.
Phóng viên đã đến UBND TP Cao Bằng và UBND phường Sông Hiến liên hệ làm việc tuy nhiên chưa gặp được người có trách nhiệm trả lời. Thẩm phán Nguyễn Thị Như (TAND tỉnh Cao Bằng), chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xủ vụ án tranh chấp đất giữa gia đình ông Châu và gia đình ông Chỉnh, cho rằng hiện tại bản án sơ thẩm đang bị kháng cáo nên không có hiệu lực, hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên tòa cấp cao.
Trần Như







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu