Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Gia đình Văn Toản làm 60 mâm cỗ mời xóm làng, nhà Tiến Linh hứa khao to nếu vô địch SEA Games 30

Để cổ vũ tinh thần cho con trai cũng như toàn đội, gia đình nhà Văn Toản từ sáng nay đã tất bật sửa soạn gần 60 mâm cỗ, mời bà con xóm làng cùng xem trận đấu. Nhà Tiến Linh cũng hứa sẽ khao to, nếu vô địch.

Sáng ngày 10/12, gia đình Văn Toản, ngụ xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, mọi công tác chuẩn bị cho buổi tiệc đã được gấp rút chuẩn bị. Ngay từ  sáng sớm, mọi người trong gia đình đều tất bật chuẩn bị bàn ghế, dựng rạp tại nhà thủ môn. Hàng xóm láng giềng, lẫn chính quyề địa phương cũng rất hào hứng chung tay giúp dỡ, ủng hộ nhiệt tình để tổ chức buôi cổ vũ cho trận đấu tối nay. 
 
Gia đình Văn Toản làm 60 mâm cỗ mời xóm làng, nhà Tiến Linh hứa khao to nếu vô địch SEA Games 30
Công tác chuẩn bị tại nhà Văn Toản
 
Dãy bàn ghế được sắp thành hàng từ trong nhà ra đến ngoài sân. Bà nội của thủ môn Văn Toản, cụ Lê Thị Phĩn (84 tuổi) là người cũng rất đam mê bóng đá, cụ dự đoán U22 Việt Nam sẽ có chiến thắng 2-1 trước U22 Indonesia.

Gia đình Văn Toản làm 60 mâm cỗ mời xóm làng, nhà Tiến Linh hứa khao to nếu vô địch SEA Games 30
 
Khu vực nhà bếp, các chị các mẹ cũng đang tính toán bày biện mâm cỗ như thế nào, các thực phẩm đã được mua sắm đầy đủ để thiết đãi bà con. Trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), một màn hình 180m2 cũng được lắp đặt để chuẩn bị cổ vũ cho trận chung kết sắp diễn ra.
 
Gia đình Văn Toản làm 60 mâm cỗ mời xóm làng, nhà Tiến Linh hứa khao to nếu vô địch SEA Games 30
Bà của Văn Toản dự đoán kết quả
 
Về gia đình Tiến Linh, bố mẹ anh cũng đang ngóng chờ thông tin con trai có thể ra trận chinh chiến cùng đồng đội tối nay hay không. Ở trận đấu trước, tiền đạo gặp phải chấn thương nhẹ, tuy nhiên, anh vẫn mong muốn được tham gia trận đấu với U22 Indonesia. 
 
Gia đình Văn Toản làm 60 mâm cỗ mời xóm làng, nhà Tiến Linh hứa khao to nếu vô địch SEA Games 30
Bố Tiến Linh mong chờ tin vui từ con trai và đông đội (Ảnh: Tiền Phong)
 
Tin vào khả năng của con trai, ông Quyền nhận định Tiến Linh sẽ được vào sân và tạo ra “biến lớn” trong trận chung kết Sea Games 30 này. Và nếu U22 Việt Nam giành chiến thắng, mang cúp vàng về cho đất nước, gia đình sẽ mở đại tiệc mời họ hàng, láng giềng đến chung vui. “Gia đình đã lên kế hoạch, nếu Việt Nam thắng sẽ mời anh em, hàng xóm đến ăn mừng. Tiến Linh hay bất cứ cầu thủ nào ghi bàn đều không quan trọng, miễn là Việt Nam vô địch, nhưng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu con trai ghi bàn trong trận “đại chiến” này”, ông Quyền chia sẻ.
 
Màn hình chiếu, bàn ghế để phục vụ khách đã được chuẩn bị tại quán cà phê của gia đình, phục vụ người hâm mộ.
 
Xem thêm:Chung kết SEA Games 30: Đội tuyển U22 Việt Nam đã sẵn sàng xua tan 'nỗi đau Bacolod'?

Minh Tú (t/h)