Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Dư luận nổi sóng phẫn nộ vì trường nội trú che đậy việc nữ sinh treo cổ tự tử, bí mật đem hỏa táng

Một nữ sinh học trường nội trú ở Ấn Độ đã treo cổ tự tử. Thay vì minh bạch thông tin, trường học này lại che đậy, không khai báo dẫn đến cơn phẫn nộ cực độ từ phía gia đình nữ sinh và dư luận xã hội.

Tờ Mirror đưa tin, cha mẹ của nữ sinh 14 tuổi học tại trường nội trú ở Ấn Độ vô cùng bức xúc trước việc nhà trường buộc họ phải ký giấy tờ viết rằng con gái bị bệnh trong thời gian dài và qua đời vì nguyên nhân tự nhiên. Trong khi sự thật là cô bé đã treo cổ tự tử trong lớp học.
 
Theo truyền thông địa phương, nữ sinh này cùng em gái đã quay lại trường học vào ngày 18/6 để hoàn thành nốt kỳ thi cuối kỳ dù Ấn Độ chưa gỡ bỏ lệnh phong tỏa vì dịch COVID-19. Khi trở lại trường nữ sinh khá khỏe mạnh, gia đình cũng không thấy có điều gì bất thường.
 
Tuy nhiên đến sáng sớm ngày 3/7, gia đình nữ sinh nhận được điện thoại yêu cầu nhanh chóng tới trường ở Nodia, phía nam thủ đô New Delhi để nhận thi thể con gái. Khi gia đình đến nơi thì nhà trường “ép buộc” kỳ vào tờ giấy cho rằng cô bé bị bệnh và nguyên nhân chết là tự nhiên.
 
Cha mẹ cô bé nói với cơ quan điều tra rằng, họ đã tìm thấy cặp của con gái. Trong đó có những mẩu giấy cô bé nói rằng chán ghét cuộc sống này vì không có bạn bè chơi cùng. Cô bé cảm thấy tủi thân, cô đơn.
 
Mẹ của cô bé nhận định: “Khi chúng tôi được nhìn thi thể cháu, con bé vẫn đang mặc đồng phục. Chúng tôi hỏi nhà trường chuyện gì đã xảy ra với con gái mình thì họ nói con tôi viết một lá thư tuyệt mệnh chống lại tôi và nếu bức thư đó được gửi đến cảnh sát thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi yêu cầu họ cho xem thư và giao thi thể con gái nhưng họ từ chối. Chúng tôi vô cùng bức xúc và tuyệt vọng”.
 
Gia đình tố nhà trường che giấu cái chết của con gái
Cảnh sát đang điều tra về vụ việc này
 
“Chồng tôi đã buộc phải ký vào tờ giấy xác nhận kia. Tôi đã đóng dấu bằng ngón tay cái. Chúng tôi đã cầu xin họ cho đem thi thể con gái về nhà tổ chức tang lễ nhưng họ khăng khăng không đồng ý và cho rằng, con bé nên được hỏa táng tại Noida. Thi thể con bé đã được hỏa táng ở Bhangel  nhưng không ai báo cảnh sát”, người mẹ đau khổ kể lại.
 
Trước cáo buộc của phụ huynh, nhà trường đã phủ nhận hoàn toàn. Phía nhà tường cho rằng gia đình nữ sinh đang bịa đặt mọi chuyện.
 
Thậm chí sau đó hiệu trưởng trường này đã lên tiếng cho rằng: “Đây là những cáo buộc sai trái. Chúng tôi đã đưa bản sao của là thư tuyệt mệnh cho họ, Cô ấy đã viết thư chống lại mẹ mình. Gia đình không muốn cảnh sát can thiệp hay khám nghiệm nên đó là lý do tại sao nữ sinh được hỏa táng ngay. Cảnh sát đã vào cuộc và đang tìm chứng cứ vụ việc.
 
Cảnh sát ở Noida cho biết, cho đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ phía gia đình hay nhà trường. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.
 

Người đàn ông nhảy lầu tự tử ở Hà Tĩnh
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ