Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Có một gia đình “ý thức đầy mình” ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Đi Đà Nẵng về dán thông báo tự cách ly

Đi du lịch Đà Nẵng về thì nhận được thông báo dịch COVID-19 bùng phát, gia đình anh A. đã làm bảng thông báo tự cách ly và thực hiện đeo khẩu trang, khai báo y tế.

Sáng nay, cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ một bức ảnh chụp bảng thông báo nhỏ dán trước cửa nhà với nội dung: “Thông báo gia đình mới đi du lịch Đà Nẵng – Quảng Ngãi về (tự cách ly 14 ngày) xin hàng xóm thông cảm không lại gần. Xin cảm ơn”.
 
Khi mà tình trạng trốn cách khi, trốn khỏi khu du lịch, trốn khai báo y tế… liên tục bị phanh phui trong vài ngày qua thì hành động có ý thức của gia đình này đã khiến cư dân mạng rất thích thú và thán phục. Nhiều người tán dương gia đình này và cho rằng, nếu chúng ta tự giác như thế thì chẳng còn sợ COVID-19 lây lan trong cộng đồng nữa.
 
Theo tìm hiểu, người đăng bức ảnh “nghìn like” này lên mạng xã hội là anh Dương Tấn Hoàng (ngụ tại TP Vũng Tàu). Anh Hoàng cho biết, gia đình trong thông báo trên là nhà anh trai mình tên là N.V.A (SN 1986, hiện đnag sống ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
 
Nói về bảng thông báo đầy ý thức của gia đình mình, anh A. cho biết, sau khi làm bảng thông báo anh đã đăng lên một nhóm nhỏ nhưng sau đó được em trai lấy về đăng công khai lên mạng xã hội. Sau đó rất nhiều người chia sẻ bức ảnh này.  Anh A. chỉ nghĩ rằng, nên có ý thức trong thời gian dịch bùng phát trách lây nhiễm trong cộng đồng nên không ngờ cách làm của mình được mọi người ủng hộ nhiều như vậy.
 
Gia đình dán thông báo tự cách ly sau khi đi Đà Nẵng về
Biển thông báo "nghìn like" của anh A.
 
Cũng theo chia sẻ của anh A., ngày 22/7, vợ chồng anh cùng 2 con nhỏ đi du lịch ở TP Đà Nẵng. Gia đình sự kiến sẽ nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi mới về nhưng đến ngày 24/7 thì có thông tin Đà Nẵng có dịch bên gia đình vội vàng mua vé bay trở về quê nhà.
 
“Lúc đó, gia đình đang xuống Quảng Ngãi chơi nên quyết định ra sân bay Chu Lai (Quảng Nam) mua vé để bay về Tân Sơn Nhất. Khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất thì đi thẳng về nhà ông ngoại để tá túc 2 ngày. Ông ngoại ở một mình nên trong thời gian này không dám tiếp xúc với ông hay ai khác trong gia đình. Mọi người trong nhà tôi đều đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi”, anh A. kể lại lịch di chuyển của gia đình.
 
Đến ngày 27/7, gia đình anh di chuyển về nhà riêng ở xã Phước Long, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trước khi về, anh A. có nhờ người thân in thông báo dán trước cửa, tránh việc mọi người sang chơi lại tiếp xúc gần với gia đình anh.
 
Anh A., cho biết, trong quá trình di chuyển có bị lây nhiễm hay không thì chưa biết nên không dám chủ quan. 2 đứa con nhỏ ở nhà hay chơi với trẻ con hàng xóm. Nếu có chuyện gì không hãy xảy ra sẽ nguy hiểm cho tất cả bọn chúng nên đã dán thông báo trước cửa nhà.
 
Được biết, trên đường từ TP Hồ Chí Minh về nhà, gia đình đã đến trung tâm y tế xã Phước Hưng để khai báo y tế. Hiện gia đình anh cũng không có dấu hiệu bất thường gì giống triệu chứng COVID-19. Song để đảm bảo an toàn, gia đình tự cách ly 14 ngày tại nhà.
 
Trong trường hợp cần mua nhu yếu phẩm thì sẽ nhờ người thân mua và mang đến. Việc tự ý thức như vậy, không chỉ đảm bảo an toàn cho gia đình, người thân mà còn đảm bảo an toàn cho cả xã hội.
 
Thông tin về bệnh nhân 419 và 420
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ