Đã nhiều năm qua, anh Trương Thế Nhân và chị Phạm Thị Lý (trú tại thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) không biết đến mùi vị của Tết. Bởi phần lớn thời gian, cả nhà phải bồng kéo nhau vào bệnh viện để điều trị. Trong chỗ trọ tạm bợ nằm cạnh hành lang, gia đình 4 người thuê được 2 chiếc giường nhỏ ngủ tạm mong qua ngày đoạn tháng.
Ngoài 2 mẹ con chị Lý, mẹ đẻ và cháu gái của chị cũng đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Có nằm mơ chị Lý cũng không thể tin được gia đình mình phải chịu cảnh khốn cùng vì bệnh tật như thế này.
Theo lời kể của chị Lý, 15 năm trước, em gái của chị phát hiện bị ung thư đại tràng. Hoàn cảnh gia đình lúc đó rất nghèo, em gái không được chữa trị nên sớm qua đời, để lại hai đứa con nhỏ dại cho mẹ con chị Lý chăm sóc. Dù chị và mẹ đã cố gắng hết sức chăm lo cho các cháu, nhưng vẫn không bù đắp được tình yêu thương của người mẹ quá cố.

Chị Lý và mẹ đẻ đều bị ung thư đại tràng, con trai mắc u não, cháu gái đang học đại học cũng mắc ung thư tuyến giáp (Ảnh: vietnamnet)
Vợ chồng chị Lý lấy nhau chỉ có một người con duy nhất là cháu Trương Phạm Hùng (SN 2012). Năm con trai được 3 tuổi, chị Lý đi khám thì phát hiện mình bị ung thư đại tràng giai đoạn 3. Hay tin mình mắc bệnh hiểm nghèo, chị Lý như muốn ngã quỵ, phải níu lấy tay chồng. Lúc đó, chị chỉ lo “con mình phải làm sao đây” rồi bật khóc nức nở.
Gia cảnh khó khăn, để có tiền chữa trị cho vợ, anh Nhân đã quyết định bán đi mảnh đất cùng căn chòi nhỏ ở Buôn Ma Thuột, tài sản duy nhất mà anh chị có sau nhiều năm kết hôn. Chị Lý chỉ hi vọng rằng mình có thể sống đến khi con trai được 10 tuổi, đủ lớn và tự chăm sóc được bản thân dù không có mẹ cạnh bên.
Trải qua 4 lần mổ, những đợt hóa - xạ trị đầy đau đớn, chị Lý đều mạnh mẽ vượt qua. Suốt 5 năm qua, nhiều lần chị đã muốn buông xuôi vì quá mệt mỏi về thể xác lẫn kinh tế, nhưng vì con trai, chị lại gắng gượng. Thế nhưng, tai họa lại một lần nữa ập xuống gia đình nhỏ của anh chị.

Ít tuổi nhưng cháu Hùng đã trải qua những ca phẫu thuật, xạ trị đầy đau đớn (Ảnh: vietnamnet)
Gạt giọt nước mắt trên má, chị Lý nghẹn ngào kể: “Đầu năm ngoái, trong lúc tôi đang ở viện thì nghe mẹ chồng ở quê gọi điện nói con trai hay bị nôn, đi đứng không vững. Cháu đã 8 tuổi rồi nên điều này là bất bình thường. Chồng tôi về quê đưa con đi khắp nơi khám nhưng không ra bệnh. Mãi đến tháng 8 năm 2020 mới phát hiện thì đã muộn, con bị u não, không còn sống được bao lâu”.
Từng phải trải qua những đợt điều trị đau đến thấu trời, chị Lý rất hiểu bị bệnh hành hạ mệt mỏi nhường nào. Nhìn con thơ cầu cứu vì quá đau, chị Lý chỉ biết ôm mặt mà khóc. Từ một đứa trẻ khỏe mạnh, căn bệnh ung thư não quái ác đã khiến cháu Hùng không thể đi lại được nữ. Bệnh tình ngày càng nặng cũng không biết Hùng có thể chống chọi với bệnh tật đến bao giờ.
Vì nhà quá nghèo nên chị Lý đã nhiều lần xin bác sĩ ngừng điều trị, để dồn tiền vào chữa cho con trai. Thương xót cho hoàn cảnh của chị, các bác sĩ đã kêu gọi được vài chục triệu để chuẩn bị cho ca mổ sắp tới. Không ngờ rằng, mẹ đẻ của chị cũng phát hiện bị ung thư đại tràng phải mổ gấp.

Căn bệnh u não khiến con trai duy nhất của chị Lý không thể đứng dậy đi lại bình thường (Ảnh: vietnamnet)
Ông trời như thử thách gia đình chị một lần nữa, khi cháu gái của chị (sinh năm 2000) phát hiện bị ung thư tuyến giáp. Gia đình đã eo nay lại càng khánh kiệt. Tiền thuốc thang điều trị cho 4 người mỗi tháng cũng lên tới vài chục triệu. Một mình anh Nhân cũng không thể nào gánh nổi.
Nhà cửa bán hết, cuộc sống tạm bợ, bệnh tật triền miên, nợ nần chồng chất là những gì mà vợ chồng chị Lý đang phải gánh chịu. Mắc căn bệnh quái ác, gia đình chị như chết dần chết mòn, chỉ còn biết cầu xin trong vô vọng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp: anh Trương Thế Nhân (hoặc chị Phạm Thị Lý); Địa chỉ: thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định; Điện thoại: 0338685998.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu