Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Gia cảnh nợ nần của cô gái Việt nghi tử vong trong thùng xe container ở Anh

Phạm Thị Trà My được cho là một trong số 39 thi thể trong thùng xe container được phát hiện ở Anh. Dù được bố mẹ khuyên ngăn ở nhà tìm việc rồi lấy chồng như My không chịu, quyết ra nước ngoài kiếm tiền trả nợ.

Phạm Thị Trà My (26 tuổi, ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) được gia đình khẳng định là một trong 39 nạn nhân chết trong xe container ở Anh. Theo ghi nhận của Báo Giao thông, My là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em (2 trai, 1 gái). Tốt nghiệp THPT, My đi học trung cấp rồi liên thông lên cao đẳng ở thành phố Vinh (Nghệ An). 
 
Ông Phạm Văn Thìn (55 tuổi, bố My) cho biết, hồi còn học cao đẳng, My bỏ học giữa chừng để đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Số tiền chắt bóp được ở Nhật cũng đủ giúp bố mẹ trả nợ ngân hàng.
 
Cô gái người Việt vụ 39 thi thể trong thùng xe container ở Anh: Vì nợ nần phải mưu sinh xứ người
Ông Phạm Văn Thìn - bố Trà My. Ảnh: Báo Giao thông

Tuy nhiên, năm ngoái cậu em trai My học xong không xin được việc nên gia đình một lần nữa vay ngân hàng lấy tiền mua 1 chiếc ô tô con để chạy taxi. Cách đây không lâu, trong một lần chở khách ra Nghi Xuân (Hà Tĩnh), chiếc xe gặp tai nạn cháy trụi khung, vẫn may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ông Thìn cho biết, vợ chồng ông từng khuyên ngăn con gái ở nhà tìm việc lấy chồng nhưng thấy gia cảnh không có khả năng trả nợ nên My xin bố mẹ cho đi nước ngoài lần nữa.

Cũng theo ông Thìn, con gái ông xuất phát từ Việt Nam vào ngày 3/10, sau đó sang Trung Quốc rồi đi Pháp và Anh. Tổng số tiền gia đình chuẩn bị cho My mang đi đợt này là hơn 950 triệu, không có hợp đồng hay bất cứ giấy tờ có giá trị pháp lý nào. Phía người đưa yêu cầu nộp trước 22.000 USD và nói khi nào sang bên đó thành công thì nộp nốt số tiền còn lại. Kể từ ngày My xảy ra chuyện phía đưa người đi không có thông tin hay thăm hỏi gì.

Cho đến sáng 23/10, điện thoại của bà Nguyễn Thị Phong (mẹ My) nhận được tin nhắn từ con gái nhưng bà không hay biết. Đến ngày 24/10, khi cậu con trai út cầm vào điện thoại, mở ra gọi lại vào số My thì không ai bắt máy.
 
Cô gái người Việt vụ 39 thi thể trong thùng xe container ở Anh: Vì nợ nần phải mưu sinh xứ người
Trà My và tin nhắn gửi về cho mẹ.

Đến sáng 25/10, ông Thìn làm đơn trình báo gửi tới UBND thị trấn Nghèn. Trong đơn ông viết; “Con gái tôi là Phạm Thị Trà My, xuất phát từ Việt Nam ngày 3/10, sau đó sang Trung Quốc, Pháp và Anh. Có khả năng, con bé là một trong số 39 nạn nhân trong chiếc container ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, Vương quốc Anh".

Trước khi mất liên lạc, con gái ông có nhắn tin vào zalo cho mẹ: “Con xin lỗi bố mẹ nhiều. Con đường đi nước ngoài không thành. Con chết vì không thở được”. Những tin nhắn này được gửi đến Việt Nam lúc 4h28p (tức 11h28p ở Anh). Trong đơn, ông Thìn cũng miêu tả rõ ngoại hình con gái mình cao khoảng 1,5m, nặng 46kg.

Giai đình đề nghị, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng xác nhận mình là cha cháu Phạm Thị Trà My để làm các thủ tục pháp lý với mong muốn sớm được nhận dạng và đưa thi thể con gái về Việt Nam sớm nhất.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/26/canh-sat-anh-bat-giu-nghi-pham-thu-tu-lien-quan-den-vu-39-nguoi-chet-trong-thung-xe-container_26102019112016.mp4[/presscloud]
Video: Vietnamplus

Xem thêm: Hé lộ chân dung nữ nạn nhân người Việt trong vụ 39 thi thể trong thùng container đông lạnh
 
Hà Ly (t/h)