Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Gia cảnh nghèo khó của người phụ nữ bán bánh mì chết cháy bất thường trong đêm, nghi bị sát hại

Vào khoảng 6 giờ sáng, người dân đi qua bất ngờ phát hiện thi thể người phụ nữ cháy đen co quắp nằm gần tủ bánh mì đã lập tức cấp báo lên cơ quan chức năng.

Tin tức mới nhất ngày 3/11, thông tin từ báo CAND cho biết, Công an thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) xác nhận đơn vị đang vào cuộc tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của người phụ nữ bán bánh mì trên vỉa hè đường Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai.
 
Gia cảnh nghèo khó của người phụ nữ bán bánh mì chết cháy bất thường trong đêm, nghi bị sát hại
Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh VTC.
 
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng nay một số người dân ở tổ 9, phường Ia Kring, thành phố Pleiku đi qua phát hiện thi thể một phụ nữ chết cháy tại khu vực ngã ba đường Lê Thánh Tôn và Nguyễn Đường, ngay trước cổng trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Ngay lập tức, người dân đã cấp báo vụ việc lên cơ quan chức năng.
 
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thì và điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.
 
Theo VOV, nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Nguyệt (SN 1974, trú tổ 6, phường Ia Kring), hiện đang làm nghề bán bánh mì trước cổng trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, thi thể bà Nguyệt cháy đen trong tình trạng co quắp, nằm ở phía trong vỉa hè và cách tủ bánh mì khoảng 3m. Tuy nhiên, tủ bánh mì vẫn khóa, không có dấu hiệu cạy mở.
 
Gia cảnh nghèo khó của người phụ nữ bán bánh mì chết cháy bất thường trong đêm, nghi bị sát hại
Lực lượng chức năng có mặt để khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CAND
 
Trong khi đó, báo Tiền Phong thông tin, ngày nào chị Nguyệt cũng bán bánh mì trước cổng trường từ sáng sớm đến 2h sáng hôm sau. Do cuộc sống khó khăn, chị luôn phải làm đêm làm hôm để kiếm thêm thu nhập. Được biết, nạn nhân hiện đang phải vất vả nuôi hai cô con gái (con gái lớn 19 tuổi, con thứ hai 14 tuổi) và mẹ già. Năm 2017, chồng chị Nguyệt đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác.
 
Vào tối 2/11 trước ngày xảy ra vụ việc, một số nhân chứng vẫn thấy chị Nguyệt bán bánh mì bình thường. Thế nhưng, chỉ mấy tiếng sau (khoảng 6 giờ sáng 3/11) họ lại thấy chị chỉ còn là một cái xác chết cháy đen sì lạnh lẽo.
 
Theo VTC, nhiều người quen của chị Nguyệt cho biết, nạn nhân là người ở Huế lên đây sinh sống và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thế nên nghe tin chị ra đi bất ngờ, nhiều người không khỏi thương cảm, chua xót.
 
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để tìm ra nguyên nhân.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/03/thi-the-nguoi-ban-banh-mi_03112019153653.mp4[/presscloud]
Video ghi lại hiện trường vụ việc. Nguồn: Người đưa tin.
 
Xem thêm: Nhóm phụ huynh của nữ sinh lớp 8 xông vào trường hành hung 1 nam sinh
 
Thùy Nguyễn (t/h)