Biết bệnh tình nặng hơn em trai nên cậu bé 7 tuổi quyết định nhường cơ hội được sống. Em chẳng có mong muốn gì lớn lao chỉ ước trước khi ra đi mãi mãi sẽ có được tới trường, thăm cái cây mình trồng và được thăm bà.
Con cái luôn là món quà quý giá mà thượng đế ban tặng cho mỗi cặp cha mẹ. Ai cũng yêu thương, săn sóc, con cái mình hết lòng. Nếu buộc phải đưa ra quyết định sự sống chết cho con mình thì quả là điều khó khăn, chẳng ai làm được điều này. Tương tự như câu chuyện của một cặp cha mẹ người Trung dưới đây.
Cặp đôi họ Zhang quen biết và cưới nhau khi còn trẻ, kết tinh tình yêu của họ là hai cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng, hạnh phúc chưa được bao lâu thì cậu con trai lớn có tên Beibei phát bệnh suy gan dù mới lên 7 tuổi. Bệnh nặng nên chi phí chữa bệnh là vô cùng lớn, hai vợ chồng chạy vạy khắp nơi nhưng dường như cũng quá sức.

Mới lên 7 tuổi, Zhang Beibei đã bất hạnh mắc phải bệnh suy gan
Nào ngờ, bất hạnh lại tiếp tục đổ xuống, cậu em trai mới 1 tuổi cũng phát hiện bị mắc bệnh tương tự. May mắn thay, do được phát hiện sớm nên khả năng chữa trị thành công cao hơn.
Cặp vợ chồng Zhang nỗ lực vay mượn khắp nơi để cứu chữa cho hai con nhưng chi phí viện quá cao. Dù cố cỡ nào thì chỉ đủ chi phí điều trị cho một bé. Đau đớn, sụp đổ hoàn toàn trong tâm trí, cặp cha mẹ trẻ đã nói chuyện với Beibei và để em đưa ra quyết định. Sau khi nghe cha mẹ nói, Beibei không ngần ngại nhường cơ hội sống sót cho em trai bởi cậu hiểu bệnh tình của mình nặng hơn và với tư cách là anh lớn, cậu sẽ nhường và bảo vệ em đến cùng.

Gia cảnh bần hàn, không có tiền chữa trị nên Beibei quyết định nhường cơ hội cho em trai 1 tuổi. Trong ảnh, em đang viết lại ước nguyện muốn được thực hiện trước khi mất
Cha mẹ Beibei sau nghe quyết định của con đã khóc nức nở, thương con vô ngần nhưng chẳng biết phải làm sao. Họ hỏi em muốn thực hiện điều gì và hứa sẽ hết mình giúp Beibei thực hiện. Cậu liền xin giấy bút để viết ra những tâm tư ước nguyện từ những ngày mới nhập viện.

Beibei muốn được đến thăm trường học nhưng kém may mắn, đang là giai đoạn nghỉ hè, trường im lìm, chẳng có ai cả
Những ước nguyện cũng đơn giản, ngây thơ như chính con người của Beibei vậy. Cậu muốn được đến trường học, thăm cái cây tự tay mình trồng và tới gặp bà lần cuối. Đương nhiên, để đáp ứng những mong muốn của con trai, cả hai đã phải ký cam kết với bệnh viện và đón cậu về nhà chăm sóc.
Với ước nguyện đầu tiên, cha mẹ đã đưa Beibei đến trường nhưng đang trong kì nghỉ hè, sân trường vắng lặng, cánh cổng cũng bị khép chặt. Beibei được đến đây nhưng chẳng cảm nhận được cái không khí mà cậu muốn nên đành chấp nhận ra về trong sự tiếc nuối.

Cậu bé 7 tuổi ngây thơ hỏi mẹ: 'Con có thể chờ được đến lúc cây ra quả không?'
Khi đến thăm cái cây do chính tay Beibei trồng, em đã hỏi mẹ: ‘Liệu con có thể chờ đến lúc cây ra quả không?’. Câu hỏi ngây thơ, non nớt đã khiến mẹ Zhang ôm chầm lấy cậu, bật khóc tức tưởi, cho rằng cuộc sống quá bất công.

Trước câu hỏi của cậu con trai bé bỏng, hai mẹ con ôm nhau bật khóc nức nở

Bà ngoại chỉ ước rằng mình có thể thay cháu là người ra đi
Mong ước cuối cùng là về thăm bà ngoại. Hai bà cháu vừa thấy nhau đã bật khóc, nhìn cháu ngoại xanh xao, gầy yếu, bà ước rằng mình mới là người cần rời đi bởi tương lai còn rộng mở, bao điều Beibei còn chưa được trải nghiệm. Dù có cầu nguyện đến chừng nào, mọi người hiểu sẽ không có phép màu xảy đến.

Cha mẹ em mong rằng, con trai có cơ hội được sống tiếp
Trên đường trở về nhà, cả ba người gia đình họ Zhang đều yên lặng. Mỗi người một tâm tư riêng. Thế nhưng, suy cho cùng, họ đều mong rằng, Beibei sẽ có cơ hội được sống tiếp, được trải nghiệm mọi điều trong cuộc sống tuyệt vời này.
Câu chuyện của gia đình họ Zhang được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều nhà hảo tâm đã đứng lên kêu gọi quỹ từ thiện mang tên Zhang Beibei với ước mong mang lại cuộc sống cho em, giúp em được tiếp tục đến trường, trồng thêm nhiều cây xanh và ở bên những người thân yêu dài lâu.
Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu