Trấn Thành từng chia sẻ việc anh gặp chuyện lạ khó giải thích trong chương trình “Vô lăng tình yêu”. Câu chuyện của nam nghệ sĩ khiến nhiều khán giả cảm thấy “rùng mình”.

Trấn Thành kể: “Nhiều lần vào khoảng 2-3h đêm, tôi cứ thấy hai con chó nhà tôi nhìn thẳng vào vách tường ngay góc cầu thang. Tôi nhìn thấy mà tôi rùng mình. Vì nó nhìn thẳng chứ không phải vô thức. Đã thế, cả hai con cùng nhìn chứ không phải một con. Nhìn xong, chúng thi nhau sủa ầm ĩ. Tôi có kêu cỡ nào nó cũng không im, cứ nhìn thẳng đúng một điểm rồi sủa tới tấp. Đến bây giờ tôi vẫn không giải thích được hiện tượng đó”.
Trấn Thành cũng thừa gặp một phần khiến anh sợ là do bóng tối. Đứng trong bóng tối khiến nam nghệ sĩ cảm thấy bất an vì không biết điều gì sẽ xuất hiện và xảy ra với mình.
Sau khi nghe Trấn Thành chia sẻ, Khả Như cũng đề cập đến câu chuyện có liên quan để lý giải cho hiện tượng đó. Nữ diễn viên chia sẻ rằng, chó có sóng tâm linh riêng, chúng sẽ sủa nếu cảm thấy có gì đó bất thường trong nhà. Cô nói: “Theo tôi biết, cho có sóng tâm linh riêng nên sủa nếu cảm thấy có điều gì bất thường trong nhà, cái mà ông bà ta hay nói là có vong”.

Ngô Kiến Huy cũng chia sẻ mình sợ bóng tối giống Trấn Thành. Nam ca sĩ bộc bạch khi đi ngủ còn phải lấy gối chắn xung quanh cho đỡ sợ. Dương Triệu Vũ tiếp lời: “Cách đây 4 tháng, tôi có ra ngoài Côn Đảo và ngủ lại ở đó. Lúc 3h sáng, tôi chợt tỉnh giấc, khi mở mắt ra, tôi thấy có người đang đứng trước mặt mình”.
Tiếp nối chủ đề, Trấn Thành tiếp tục kể về những ‘chuyện lạ’ trong quá trình đi diễn. Khi phải đi lưu diễn ở nhiều nơi, nam nghệ sĩ có cơ hội ở nhiều khách sạn khác nhau. Anh cho biết nhiều lúc anh nghe được những âm thanh kỳ quái, gặp nhiều trường hợp kỳ lạ nhưng anh vẫn không sợ. Nam nghệ sĩ thường tự trấn an bản thân và dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu.
Tuy nhiên, lần Trấn Thành lưu diễn ở Australia cùng một số đồng nghiệp thân thiết như Lê Giang, Anh Đức, Lâm Vỹ Dạ, Lê Dương Bảo Lâm, họ đã cùng ở trong một khách sạn cũ. Vừa bước vào phòng, danh hài đa cảm nhận sự âm u, kỳ bí và lạnh lẽo của nơi đây. Sau đó vì thấy rờn rợn, Lâm Vỹ Dạ đã xin ở chung phòng với Anh Đức và Lê Dương Bảo Lâm, còn Trấn Thành ở chung phòng với nghệ sĩ Lê Giang.

Trấn Thành kể lại những ‘chuyện lạ’ gặp phải khi ở khách sạn đó: “Trước khi đi diễn, Anh Đức có ủi quần áo rồi treo lên cửa. Nhưng đến lúc về, ba đứa nó không thể mở cửa vì đồ ủi quần áo nằm chắn chéo ngay trước cửa. Không ai giải thích được tại sao nó lại nằm ở đó. Không một ai lý giải được. Nguyên một đám đứa nào cũng sợ xanh mặt.
Tiếp đó, tụi nó cầm điện thoại quay khắp khách sạn. Trong lúc quay, tụi nó đi tới một phòng rất to. Vừa tới đó thì điện thoại tự nhiên bị tắt tối thui luôn, không còn thấy gì nữa. Khoảng vài giây sau, điện thoại tự mở lại mà pin vẫn còn đầy. Kinh khủng nhất là clip đó không hề mất đi giây nào, vẫn lưu lại đầy đủ và có hẳn một đoạn đen thui lại. Màn hình nhiễu sóng suốt vài giây rồi lại có hình tiếp. Sự nhiễu sóng ấy chứng tỏ phải có một nguồn năng lượng nào đó đi qua điện thoại…”
Câu chuyện mà Trấn Thành cũng như dàn nghệ sĩ gặp phải đã khiến dân mạng bàn tán xôn xao không ngớt. Nhiều giả thuyết được đặt ra nhưng đa phần vẫn không ai giải thích được những ‘chuyện lạ’ đó.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu