Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Gạ người sống “quan hệ” bất thành, 9x sát hại rồi cưỡng bức xác chết

Đề nghị quan hệ với người phụ nữ U40 để trừ nợ không được, Thanh dìm nạn nhân xuống mương đến chết rồi giở trò đồi bại.

Cho đến nay, mỗi khi nhắc đến cái tên Phạm Văn Thanh, người dân xã Hiệp Hưng lại rùng mình khiếp sợ. Người ta nói, Phạm Văn Thanh (24 tuổi, ngụ xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) là loài cầm thú chứ không phải con người.
 
Gạ người sống “quan hệ” bất thành, 9x sát hại rồi cưỡng bức xác chết
Phạm Văn Thanh tại cơ quan điều tra
 
Quay ngược thời gian về 5 năm trước, vào ngày 20/6, Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thanh để điều tra về tội Giết người và Hiếp dâm. Nạn nhân là chị Ngô Kim Phương (43 tuổi, ngụ tại thị trấn Bùng Tàu, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang). Vụ giết người, cưỡng hiếp xác chết xảy ra như sau:  
 
Sáng ngày 10/6/2014, chị Phương đi làm cỏ mía thuê ở khu rẫy cách nhà khoảng 1km. Đến tối cùng ngày chưa thấy chị về gia đình nháo nhác đi tìm. Trong tối đó, người thân phát hiện thi thể chị tại ruộng mía, trên người có dấu hiệu bị xâm hại.
 
Sự việc được trình báo cơ quan chức năng, ngay sau đó, Công an tỉnh Hậu Giang vào cuộc điều tra. Qua sàng lọc thì phát hiện Phạm Văn Thanh là nghi phạm số 1. Tối ngày 14/6, Phạm Văn Thanh bị bắt.
 
Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận, trưa ngày 10/6, sau khi nhậu cùng hàng xóm xong thì Thanh ra đồng tìm dớn (dụng cụ bắt cá). Tại gây gã gặp chị Phương đang làm cỏ mía. Vì trong người có men rượu nên Thanh nổi thú tính với chị Phương.
 
Thanh chạy đến đưa đẩy, đề nghị chị Phương quan hệ tình dục với mình. Nếu chị Phương đồng ý gã sẽ trừ 500 nghìn tiền nợ mà chị nợ ngày trước. Tuy nhiên, chị Phương một mực từ chối.
 
Gạ người sống “quan hệ” bất thành, 9x sát hại rồi cưỡng bức xác chết
Hiện trường vụ án
 
Thấy vậy, Thanh rất bực mình. Gã hùng hổ lao đến đánh chị Phương rồi kéo nạn nhân xuống mương nước gần ruộng mía dìm. Do bị ngạt nước nên chị Phương tử vong ngay sau đó.
 
Điều kinh hoàng nhất là, khi thấy nạn nhân không còn sức phản kháng, Thanh lôi lên bờ rồi kéo vào bụi mía để thỏa mãn dục vọng. Gây án xong, gã vứt thi thể chị Phương lại rồi hiên ngang về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến khoảng 20h tối ngày hôm đó gia đình phát hiện thi thể chị Phương ở vườn mía.
 
Theo cơ quan Công an, Thanh là thành phần bất hảo của xã Hiệp Hưng. Thanh là con trai út trong gia đình, chưa có vợ con nên vẫn sống cùng bố mẹ. Mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng hắn lười làm, chỉ trực đi nhậu nhẹt, quậy phá xóm làng. Nhiều lần, Công an xã đã mời đến làm việc, nhưng lần nào hắn cũng hứa xuống và lại đâu vào đấy.
 
Trước khi gây ra tội ác với chị Phương, Thanh đã nhiều lần có ý định giở trò đồi bại với những cô gái khác. Trong đó có một lần Thanh đến nhà bạn ở thị trấn Búng Tàu chơi. Sau chầu nhậu, thấy bạn dẫn người yêu vào phòng “tâm sự”, gã cũng mon men lại gần đợi bạn hành sự xong là nhảy vào đòi “quan hệ” với cô gái đó.
 
Trước hành động ngang ngược đó, cô gái từ chối. Thanh liền dùng vũ lực uy hiếp và trấn lột 1,7 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/07/ga-nguoi-song-quan-he-bat-thanh-9x-sat-hai-roi-cuong-buc-xac-chet_07112019170412.mp4[/presscloud]
Thiếu nữ bị kẻ cuồng dâm sát hại rồi hiếp dâm xác chết 2 lần
 
Xem thêm: Tội ác kinh hoàng: Gã trai tuổi trăng tròn hiếp dâm xác chết giữa nghĩa địa hoang vắng
 
Thu Nga (t/h)