Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Gã đồ tể lừa và sát hại 6 đứa trẻ, bị tử hình rồi vẫn để lại nỗi căm phẫn thấu trời xanh

Không chỉ lừa và sát hại trẻ em, Cung Nhuận Bá còn thách thức cảnh sát bằng cách thay đổi nhiều cách giết người. Gã đồ tể này từng là nỗi kinh hoàng của người dân toàn tỉnh Hắc Long Giang.

Vụ thảm sát trẻ em liên hoàn của gã đồ tể Cung Nhuận Bá là một trong những vụ trọng án lớn nhất Trung Quốc trong năm 2006. Giới chuyên gia về tội phạm học Trung Quốc thời đó nhận định, đây là vụ án kinh khủng nhất ở Trung Quốc từ trước đến nay, từ hành vi gây án đến việc phi tang chứng cứ đều vô cùng tàn nhẫn và biến thái.
 
Gã sát nhân đồ tể gây ám ảnh cho người dân Trung Quốc lúc bấy giờ là Cung Nhuận Bá. Gã là tên sát nhân có khiếm khuyết về tính cách nên đã dẫn đến hành động man rợ chẳng khác nào loài cầm thú, gây đau đớn cho rất nhiều gia đình nạn nhân. Cung Nhuận Bá bị Cảnh sát Hướng Dương (TP Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) bắt giữ hôm 28/2/2006.
 
Gã đồ tể lừa và sát hại 6 đứa trẻ, bị tử hình rồi vẫn để lại nỗi căm phẫn thấu trời xanh
Cung Nhuận Bá sau khi bị bắt
 
Cung Nhuận Bá (SN 1973), học hết cấp 2 thì gã nghỉ và trở thành thợ khí trong xưởng chế tạo dụng cụ của nhà máy phụ tùng máy kéo ở TP Giai Tư Mộc. Năm 1996, Bá gặp một cô gái 14 tuổi và hai người có quan hệ tình dục với nhau khi chưa đủ tuổi vị thành niên. Gia đình cô bé phát hiện, báo cảnh sát và Bá bị kết án 8 năm tù về tội ấu dâm.
 
Ở trong tù Bá bị các tù nhân khác đánh đập dã man, và điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của gã. Tháng 11/2003, Bá ra tù và trở về sống ở quê mẹ nhưng không thể hòa nhập xã hội. Bá liên tục thay đổi chỗ làm và chỗ ở.
 
Gã đồ tể lừa và sát hại 6 đứa trẻ, bị tử hình rồi vẫn để lại nỗi căm phẫn thấu trời xanh
Căn nhà nơi Bá ở và giấu thi thể các nạn nhân
 
Năm 2005, Bá chuyển đến sống ở khu dân cư Hướng Dương (TP Giai Mộc Tư) và bắt đầu chuỗi ngày làm sát nhân. Gã thường lui tới các quán net trên đường Tứ Lâm, trẻ con hay đến đây đều quen mặt gã. Chúng gọi gã là ông chú đầu đinh hay cười thay vì gọi với cái tên Cung Nhuận Bá.
 
Đằng sau nụ cười hiền lành đó là một con quỷ dữ. Bá đã sát hại tất cả 6 đứa trẻ tội nghiệp, hiện trường gây án chính là căn nhà mà gã ở. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ không khỏi rùng mình khi biết đây là ngôi nhà tử thần mà bọn trẻ con vào rồi sẽ không ra được.
 
Nạn nhân nhỏ nhất mới 9 tuổi, nạn nhân lớn nhất 16 tuổi. Bé gái Vương Thắng Lợi (9 tuổi) là nạn nhân đầu tiên của Bá. Sau khi sát hại, gã phân thi thể nạn nhân thành nhiều mảnh và thiêu cháy thành tro.
 
Gã đồ tể lừa và sát hại 6 đứa trẻ, bị tử hình rồi vẫn để lại nỗi căm phẫn thấu trời xanh
Một số nạn nhân bị Bá sát hại
 
Tội ác của Bá chỉ được phanh phui khi một đứa trẻ 14 tuổi may mắn chạy thoát. Đứa bé đó tên là Triệu Long. Ngày 26/2/2008, Triệu Long may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần của Bá và cùng cha mẹ đến báo cảnh sát để bắt tên sát nhân này. Ngày 28/2/2008, Cung Nhuận Bá chính thức bị bắt giữ.
 
Tại đồn cảnh sát địa phương, Bá khai, gã phải mất 1 tháng để xử lý thi thể và nhớ rõ từng nơi vứt tro cốt của các nạn nhân. Quần áo, sách vở của Vương Thắng Lợi đều bị hãi thiêu rụi trong lửa. Tại hiện trường cảnh sát chỉ tìm thấy một miếng vải màu xám, một chiếc quần bông màu xanh nhạt. Đó là những bằng chứng để gia đình nạn nhân xác nhận thi thể con mình.
 
Sự tàn nhẫn của Chung Nhuận Bá ở nhiều mức độ khác nhau với các nạn nhân khác nhau. Sau khi giết bé Vương Lợi, các nạn nhân tiếp theo toàn là nam. Bá không dành nhiều thời gian để phi tang thi thể như trước nước. Gã biến ngôi nhà trọ của mình trở thành nơi chất thi thể các bé trai xấu số.
 
Gã đồ tể lừa và sát hại 6 đứa trẻ, bị tử hình rồi vẫn để lại nỗi căm phẫn thấu trời xanh
Cho đến bây giờ, nhiều gia đình vẫn chưa thoát khỏi nỗi khiếp sợ từ vụ án này
 
Sau khi sát hại nạn nhân thứ hai là một đứa trẻ không rõ danh tính, gã cho thi thể vào thùng nhựa, niêm phong lại và đặt trong góc nhà. Nhưng đứa trẻ tiếp theo là Khương Phúc Nguyên (12 tuổi), Mã Thiên Lý (9 tuổi), Bạch Kim Long (16 tuổi) và Vũ Trữ Điền (10 tuổi) đều bị gã xâm hại trước khi giết. Chỉ có Khương Phúc Nguyên là đứa trẻ duy nhất còn thi thể nguyên vẹn.
 
Theo lời thú tội của Bá, gã phân xác các nạn nhân để thi thể không bị phân hủy. Tội ác của Bá kéo dài từ năm 2005 đến cuối mùa xuân năm 2006. Với hành vi man dợ trên, Cung Nhuận Bá bị tòa án tuyên phạt mức án tử hình. Dù vụ án đã qua đi nhưng nó vẫn để lại nhiều ám ảnh, nỗi khiếp sợ cho người dân Trung Quốc.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/02/ga-do-te-lua-va-sat-hai-6-dua-tre-bi-tu-hinh-roi-van-de-lai-noi-cam-phan-thau-troi-xanh_02112019101014.mp4[/presscloud]
Thảm án anh sát hại cả nhà em gái vì nợ tiền
 
Xem thêm: Nam thanh niên giết người man rợ vì… bị từ chối ăn chung tô mỳ
 
Thu Nga (t/h)