Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Phẫn nộ gã chồng vũ phu bạo hành vợ suốt 11 năm vì không biết đẻ

"Đi chơi đâu thấy người ta nói tôi chưa có con, không biết đẻ là Dũng đánh. Có lần Dũng bắt tôi nhét vào thùng phuy lấy dùi cui đánh ngoài thành thùng rất dã man khiến màng nhĩ tôi bị thủng", người vợ xót xa.

Theo Pháp luật và Bạn đọc đưa tin, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình ngày 7/11 cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi, trú tại xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Bên cạnh đó, đối tượng này bị cấm rời khỏi nơi cư trú.

Nạn nhân là chị Hoàng Nhật Ánh (34 tuổi, trú cùng xã). Trước đó, sau khi bị chồng hành hung nhiều lần suốt 11 năm qua, chỉ Ánh đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng.

Theo đơn của chị Ánh, vợ chồng chị kết hôn đã 11 năm nhưng vẫn chưa có con. Hai người dù cưới nhau về ở chung nhưng do anh Dũng không có CMND và giấy khai sinh nên không thể đăng ký kết hôn. 
 
Gã chồng vũ phu bạo hành vợ suốt 11 năm vì không biết đẻ
Hình ảnh nạn nhân

Do mãi không có con, chị Ánh phải thường xuyên chịu đựng những trận đòn roi từ chồng. Đỉnh điểm là ngày 23/7 vừa qua đã khiến chị bị chấn thương đốt sống nghiêm trọng.
 
Sau đó, chị Ánh được Viện Pháp y trung ương kết luận bị thương tật vĩnh viễn 42% do ngoại lực tác động. Cụ thể, chị bị gãy mỏm ngang L2, L3 bên trái đốt sống; khuyết eo L4, L5 cả 2 bên. Bên cạnh đó, chị còn được chẩn đoán bị phình đĩa đệm L4- L5, L5-S1 và trượt L4- L5 ra trước độ I gây hẹp lỗ liên hợp hai bên các tầng ngang mức của đốt sống lưng, thoái hoá xương cột sống thắt lưng.
 
Trong đơn tố cáo, chị Ánh viết: "Trưa thức dậy thấy tôi đi làm rẫy về muộn chưa kịp nấu cơm là Dũng đánh, không đưa tiền chơi cờ cũng bị đánh. Đi chơi đâu thấy người ta nói tôi chưa có con, không biết đẻ là Dũng đánh. Có lần Dũng bắt tôi nhét vào thùng phuy lấy dùi cui đánh ngoài thành thùng rất dã man khiến màng nhỉ tôi bị thủng".
 
Cũng theo chị Ánh, cuối tháng 7 vừa qua, bố ruột chị bị ung thư phải nằm viện ngoài Hà Nội. Khi xin ra chăm sóc bố, Dũng không đồng ý nên chị đã uất ức: "Cha tôi ốm đau không biết có qua khỏi không, tôi là con gái phải đi chăm cha".
 
Không thể ngờ, chỉ vì câu nói này, Dũng lôi chị ra rừng cao su đánh ngất đi rồi bỏ mặc ở đó. Hôm sau, có người đi qua phát hiện vội đưa chị đi viện. Không ít lần không chịu nổi, chị Ánh bỏ về nhà bố mẹ, lần thì chạy qua nhà các chị gái. Tuy nhiên, do Dũng đe dọa sẽ làm hại đến gia đình nên chị Ánh vẫn nhẫn nhịn bao lâu nay. 
 
Liên quan đến vụ việc, đại diện Hội phụ nữ xã Tây Trạch cho biết, việc vợ chồng chị Ánh lấy nhau đã lâu nhưng không có con thì ai cũng biết, tuy nhiên do vợ chồng chị Ánh chưa từng đi khám nên chuyện bạo hành ít người nắm được.
 
Được biết, chị Ánh từng có một đời chồng, sau đó cũng ly hôn vì không có con. 
 

Theo TN/SKCĐ