Cách đây vài hôm, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Phạm Văn Chi (SN 1979, trú tại Trại Chùa, xã Yên Định, Sơn Động) về tội Giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Theo cáo trạng của VKS, Phạm Văn Chi có mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Trãi (trú tại thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động). Nguyên nhân xuất phát từ chuyện Chi nghi ngờ vợ mình là chị Trần Thị Linh có quan hệ vụng trộm với anh Trãi. Chi nhiều lần rình rập để bắt quả tang nhưng không được. Khi tra hỏi vợ thì chị Linh phủ nhận hoàn toàn.
Bực mình trước thái độ của vợ và uất ức vì nghi bị cắm sừng nên khoảng 1h ngày 30/4, Chi mang 2 lọ thuốc diệt cỏ đã mua trước đó đổ xuống giếng nước nhà anh Trãi nhằm mục đích đầu độc.
Trong quá trình sử dụng, gia đình anh Trãi phát hiện nước có mùi lạ nên không dùng nước. Đồng thời phát hiện cạnh giếng nước có vỏ 2 lọ thuốc diệt cỏ. Sau đó, anh Trãi mang tang vật đến trình báo Công an huyện Sơn Động.

Phạm Văn Chi tại cơ quan điều tra (ảnh báo Bắc Giang)
Đến ngày 6/5, Chi tự động đến Công an huyện Sơn Động đầu thú, đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Trong quá trình điều tra, Chi đã ăn năn hối cải và bồi thường thiệt hại cho gia đình anh Trãi. Thấy Chi có thiện chí, sau đó gia đình anh Trãi cũng làm đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Tại phiên tòa xét xử ngày 21/11, HĐXX nhận định, hành vi của Chi là rất nghiêm trọng. Bởi nếu gia đình anh Trãi không phát hiện kịp thời thì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng rất nhiều người. Bởi vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Chi 7 năm tù giam.
Thời gian gần đây, việc sử dụng thuốc diệt chuột để đầu độc, trả thù trở nên phổ biết. Cách đó vài tháng, tại Quảng Ninh cũng từng xảy ra sự việc tương tự. Đối tượng đầu độc hàng xóm là Triệu Thị Lan (26 tuổi, trú tại thôn Nam Kim, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh). Nạn nhân là anh T.C.T (28 tuổi, trú tại thôn Nam Kim). Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên Lan ra tay đầu độc hàng xóm.
Cụ thể, khoảng 18h ngày 16/6, anh T. rủ một số bạn bè đến nhà ăn cơm. Sau đó, anh T. và các bạn đi chơi đến khoảng 1h ngày 17/6 thì về nhà. Lúc này anh xuống bếp lấy nước nấu cơm thì phát hiện có mùi lạ, đổ ra thì thấy nước có màu xanh đen, Nghi ngờ bị người khác đổ thuốc diệt cỏ xuống nguồn nước hãm hại nên đã trình báo sự việc đến Công an. Đồng thời đưa cả nhà đi bệnh viện kiểm tra.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/24/ga-chong-hay-ghen-nem-thuoc-diet-co-xuong-gieng-dau-doc-hang-xom-vi-nghi-vung-trom-voi-vo_24112019105353.mp4[/presscloud]
Đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước nhà hàng xóm vì ghét
Xem thêm: Thảm kịch suýt xảy ra với 2 con của kẻ giết mẹ vợ: Mua thuốc diệt cỏ về định cho con tự tử cùng
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu