Năm 2018, Saddam (người Ấn Độ) may mắn lấy được cô vợ xinh “nghiêng nước nghiêng thành” là Samira. Tuy nhiên, vợ quá xinh cũng gây ra nhiều phiền não vì Saddam luôn phải kè kè giữ vợ vì sợ những gã đàn ông khác nhòm ngó. Mỗi lần nhìn thấy những gã đàn ông khác nhìn vợ, anh ta không khỏi ghen tỵ, thậm chí còn gây gổ, đánh nhau.
Mâu thuẫn gia đình nghiêm trọng hơn khia Saddam thường xuyên về thăm vợ cũ và con cái. Thậm chí, Saddam thăm họ ít nhất 2 tuần/lần. Sự lằng nhằng trong mối quan hệ này khiến cho chuyện tình cảm của họ ngày càng rối rắm.

Gã chồng bất nhân quyết bán vợ vào động mại dâm vì cô ấy "quá xinh"
Ngày 1/8/2018, khi hai vợ chồng đang đi mua xắm, cô Samira lại bị một người đàn ông lạ nhìn chăm chằm. Saddam không đồng tình với điều đó nên 2 bên đã xảy ra xích mích giữa chốn đông người. Sau cuộc cãi vã đó, hai người dọn ra sống riêng. Điều đáng sợ nhất là Saddam đã mua một con dao mới với ý định giết vợ rồi tự tử nhưng sau một đêm suy nghĩ, anh ta đã không làm được điều đó.
Nguyên nhân không phải là do Saddam lo sợ sẽ bị đi tù hoặc sợ chết mà anh ta tự đặt ra câu hỏi “tại sao phải giết vợ”? Thay vì sát hại vợ anh ta nghĩ ra cách đẩy chị Samira vào động mại dâm. Saddam dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ vợ về thành phố Delhi thăm gia đình.
Trước khi về, Saddam đã tham khảo thông tin về các nhà thổ và người có thể đứng ra mua vợ. Hắn liên lạc với một người đàn ông nói về chuyện bán vợ kiếm tiền. Tuy nhiên, hắn không biết răng đây là một vị cảnh sát mật, đang nằm vùng trong các động mại dâm.
Saddam giao bán vợ với mức giá 150000 Rupee (49 triệu đồng) vì hắn cho rằng, vợ mình có nhan sắc. Nhưng người mua chỉ đồng ý với mức giá 120.000 Rupee (39 triệu đồng). Sau cuộc ngã giá, Saddam đồng ý và hứa sẽ giao vợ lúc 8h tối. Tuy nhiên, Saddam cũng lên kế hoạch rằng, nếu kẻ kia không đến mua thì gã sẽ ra tay sát hại vợ.

Chị Samira đã rất sốc khi biết được sự việc trên
Đúng như lời hẹn, người đàn ông này đến địa điểm đã định rồi đưa số tiền ứng trước là 10.000 Rupee. Nhận tiền ứng xong Raddam về nhà dẫn vợ đến giao để lấy nốt số tiền còn lại.
Tuy nhiên, vừa đưa vợ đến nơi thì Saddam bị cảnh sát bắt giữ. Lúc này, Saddam vô cùng sốc khi biết người giao dịch với mình là cảnh sát. Về phần Saddam, cô cũng vô cùng số khi biết gã chồng tàn độc đã lên kế hoạch bán mình vào động mại dâm. Thậm chí, cảnh sát địa phương đã phải mời chuyên gia hỗ trợ tâm lý để hỗ trợ tinh thần cho nạn nhân.
Nói về trường hợp này, cảnh sát cho biết, trường hợp của Samira vẫn là may mắn khi được cảnh sát phát hiện kịp thời. Người phụ nữ này may mắn đã không rơi vào động mại dâm như những cô gái kém may mắn khác.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/06/ga-chong-bat-nhan-ban-vo-vao-dong-bi-soc-nang-khi-phat-hien-nguoi-mua-dam-la-canh-sat-mat_06102019150732.mp4[/presscloud]
Rơi vào động mại dâm vì tìm việc trên mạng
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu