Tiếp đón đối thủ đến từ đảo Síp trong trận đấu thuộc vòng play-off Europa League rạng sáng 2/10, thủ thành Filip Nguyễn tiếp tục được trao suất bắt chính trong màu áo Slovan Liberec.

Filip Nguyễn đang chơi rất hay trong màu áo Slovan Liberec.
Không phụ lòng tin tưởng của HLV Pavel Hoftych, người gác đền mang 2 dòng máu Việt - Séc đã có thể hiện phong độ tuyệt vời.
Phút 23, Filip Nguyễn lại có tình huống băng ra cản phá kịp thời để hóa giải đường tấn công nguy hiểm của CLB Apoel.
Tuy nhiên, đó chưa phải là những gì mà Filip Nguyễn làm được bởi anh có pha cứu thua xuất thần khác ở phút 52, trong tình thế bị đối thủ đối mặt trước khung thành. Pha căng người phản xạ cực nhanh giúp Filip Nguyễn hóa giải được cú đệm lòng ở cự ly rất gần của tiền đạo CLB Apoel.
"Chết hụt" ở những tình huống trên, CLB Không những thoát thua, may mắn đã đến với Slovan Liberec. Phút 90+3, một cầu thủ của đội khách Apoel để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài cho chủ nhà được hưởng phạt đền và Mara đã thực hiện thành công đem về chiến thắng 1-0 quý giá cho Slovan Liberec.
Giành thắng lợi với tỷ số tối thiểu giúp Filip Nguyễn lần đầu tiên được tham dự đấu trường danh giá thứ hai châu Âu cấp độ CLB là Europa League.
Đối thủ tiếp theo của Filip Nguyễn và các đồng đội sẽ được biết sau lễ bốc thăm chia bảng Europa League diễn ra vào lúc 18h ngày hôm nay (2/10) tại Nyon, Thụy Sĩ.
>> Xem thêm: Harry Kane lập hattrick, Tottenham thắng dễ ở Europa League
Viết Định









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu