CLB Slovan Liberec hành quân đến Serbia với tâm lý hưng phấn sau chiến thắng bất ngờ trước Gent ở lượt trận ra quân. Ở trận đấu này, thủ môn Filip Nguyễn tiếp tục được tin trưởng đứng trong khung gỗ đại diện CH Czech.

Filip Nguyễn và đồng đội để thua đậm Red Star Belgrade.
Tuy nhiên, không giống như trận đấu trước đó, trước một Red Star Belgrade có quá nhiều kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu. Filip Nguyễn và đồng đội đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trên sân khách.
Trong vòng 45 phút đầu tiên, Filip Nguyễn đã phải vào bóng nhặt lưới đến hai lần ở phút thứ 7 và 21 với các cú dứt điểm cận thành của Ben Nabouhane. Dù Jan Matousek đã nhen nhóm hy vọng cho Slovan Liverec sau bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 nhưng điều đó là không đủ.
Bởi trong hiệp 2, Slovan Liverec đã bị vỡ trận và nhận thêm 3 bàn thua nữa ở các phút 50, 67, và 70 sau các pha dứt điểm của Gajic, Katai và Falcinelli.
Trong cả 5 bàn thua của Slovan Liberec, Filip Nguyễn không có lỗi. Hàng thủ đội khách chơi quá hời hợt và thiếu sự ăn ý, tạo cơ hội cho các chân sút của Red Star Belgrade bắn phá. Đội chủ nhà có tới 16 pha dứt điểm, trong đó 9 pha dứt điểm đi trúng đích ở trận đấu này.
Thất bại 1-5 khiến Slovan Liberec của Filip Nguyễn rơi xuống vị trí thứ ba, trong khi Red Star Belgrade vươn lên đứng nhì bảng L. Ở trận đấu cùng giờ, Hoffenheim giành chiến thắng 4-1 trước Gent để củng cố ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận.
>> Xem thêm: HLV Pep Guardiola có thể quay trở lại “con tàu đắm” Barcelona
Viết Định









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu